Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên – Năm C – Ngày 20/07/2025

Lời Chúa: Lc 10, 38–42

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

“Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41).

Đoạn Tin Mừng kể về một ngôi nhà nhỏ ở Bêtania, nơi có sự hiện diện chị em Maria và Mácta. Cả hai cùng tiếp đón thầy trò Đức Giêsu sau một chặng đường dài. Cả hai đều yêu mến Chúa Giêsu, nhưng mỗi người thể hiện tình yêu mến theo cách riêng của họ: Mácta thì tất bật lo việc phục vụ, còn Maria thì lặng lẽ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy. Mácta thể hiện tình yêu bằng hành động phục vụ, còn Maria biểu lộ tình yêu bằng sự hiện diện thinh lặng Lắng Nghe Lời Thầy.

Trả lời cho câu hỏi của người chị Mácta, Chúa Giêsu nói rằng: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn, lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Ngài không nói việc phục vụ của Mácta là không tốt, nhưng không điều gì có thể thay thế cho việc lắng nghe Lời Chúa, bởi “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Tất cả những hành động của Kitô hữu nếu không khởi đi từ Lời Chúa, sẽ chỉ còn là hành động trống rỗng. Bởi vì, người ta không thể phục vụ Đức Kitô mà không biết Ý Muốn của Ngài.

Đứng trước nhịp sống bận rộn và vội vã của thời đại công nghệ, nhiều người không thể kiên nhẫn ngồi lại lắng nghe những âm thanh đầy yêu thương từ Lời Chúa, từ những vị mục tử trong giáo xứ hay từ những người thân thương trong gia đình. Khi tiếng ồn vây quanh, việc lắng nghe trở thành một hành động đòi hỏi rất nhiều sự can đảm. Can đảm dừng tất cả công việc lại để ngồi bên Chúa lắng nghe và thưa chuyện với Người. Can đảm để nhận ra mình cần Chúa hơn bất kỳ điều gì khác. Vì thế, mỗi người cần chọn cho mình phần tốt nhất mỗi ngày. Một phút thinh lặng hướng lòng lên Chúa trước khi khởi sự công việc. Một tâm hồn rộng mở để đón nhận Ý Chúa trong mọi biến cố trước khi phản ứng. Mở một trang Tin Mừng thay vì mở điện thoại lên và bị lôi cuốn bởi mạng xã hội.

Lắng nghe Lời Chúa không có nghĩa là mỗi người làm việc ít hơn, nhưng làm việc cách đúng đắn hơn, với tình yêu sâu đậm hơn. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chúa Giêsu không nói điều ấy như một lời chỉ trích, nhưng như một lời mời gọi. Ngài đang mời gọi mỗi người hãy dành chỗ trong tâm hồn cho Lời Chúa, để giữa những nhịp sống hối hả, mỗi người vẫn giữ được trái tim thinh lặng, nơi Thiên Chúa ngự trị.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dừng lại mỗi ngày để lắng nghe tiếng Ngài dịu êm trong thinh lặng. Xin cho Lời Chúa trở thành ánh sáng soi lối và ngọn lửa sưởi ấm trái tim con giữa những bộn bề công việc đời thường. Dù tay con bận rộn như Macta, xin cho lòng con luôn an trú nơi chân Chúa như Maria năm xưa. Nguyện xin Lời Chúa ở lại trong con, dưỡng nuôi con sống yêu thương và phục vụ theo thánh ý Ngài. Amen.

Comments are closed.