Lời Chúa: Lc 12, 32-48
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
THỨC TỈNH VÀ TRUNG TÍN
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12, 35-36)
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ chờ chủ đi ăn cưới về để mời gọi chúng ta sống tỉnh thức và trung tín. Hình ảnh ấy vừa nhẹ nhàng, vừa thấm đượm tình yêu, bởi người đầy tớ kia không chờ vì sợ, nhưng vì yêu mến và tôn trọng chủ mình. Cũng thế, đời sống Kitô hữu không thể xây dựng trên nỗi sợ hãi ngày phán xét, mà phải đặt nền tảng nơi lòng yêu mến Chúa và niềm khát khao gặp gỡ Người mỗi ngày. “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” – đó là lối sống sẵn sàng, nghiêm túc và tràn đầy ánh sáng đức tin. Thắt lưng là dấu chỉ của người đang làm việc, không buông thả. Còn thắp đèn là hình ảnh của người đang sống trong ánh sáng Chúa, nuôi dưỡng lửa Tin–Cậy–Mến qua cầu nguyện, hy sinh và bác ái hằng ngày. Người môn đệ tỉnh thức không phải là người sống trong lo âu, nhưng là người biết rằng đời sống này là một hành trình, và mỗi phút giây đều có thể là cơ hội để gặp gỡ Chúa.
Bài Tin Mừng cũng nhấn mạnh đến tinh thần trung tín trong trách nhiệm. Chúa không mong chúng ta làm điều gì phi thường, nhưng mời gọi trung thành trong những điều bình thường. Dù là một người mẹ chăm con, một người lao động âm thầm, một linh mục hay tu sĩ, ai chu toàn phần việc được trao phó với lòng yêu mến và khiêm tốn đều là đầy tớ trung tín trước mặt Thiên Chúa. Trái lại, người lười biếng, ỷ lại, hay lạm dụng quyền bính sẽ bị Chúa xét xử như đầy tớ bất trung. Tỉnh thức và trung tín không phải là lý thuyết xa vời, nhưng phải được cụ thể hóa trong từng việc nhỏ: một lời nói chân thành, một cử chỉ tha thứ, một giờ cầu nguyện, một thái độ phục vụ không tính toán… Chính những điều nhỏ bé ấy mới làm nên một đời sống sẵn sàng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn: Tôi có đang sống như người chờ chủ về không? Tôi có đang thắp sáng đời mình bằng ánh sáng Tin Mừng? Tôi có trung tín với bổn phận hiện tại – dù không ai thấy – như một người đầy tớ tốt lành trong nhà Chúa? Nếu sống tỉnh thức mỗi ngày trong yêu thương và trách nhiệm, thì dù Chúa có đến bất ngờ, ta cũng chẳng ngỡ ngàng – bởi tâm hồn ta đã luôn sẵn sàng để gặp Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vị Chủ Nhân nhân hậu và trung tín. Chúa đến không để kết án, nhưng để yêu thương và trao ban phần thưởng cho những ai tỉnh thức và trung tín. Xin cho con luôn tỉnh thức trong yêu thương, trung tín trong bổn phận, và sẵn sàng khi Chúa đến.
Xin cho con sống trọn từng giây phút hiện tại trong đức tin và hy vọng, để đời con là ngọn đèn luôn cháy sáng trước mặt Ngài.