Chúa Nhật tuần XI Thường Niên – Ngày 18/6/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9, 36-10,8″]

Người thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỨ VỤ ĐƯỢC SAI ĐI

“Bấy giờ Người nói với các môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38).

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu cho chúng ta biết: Chúa Giêsu chính là Tin Mừng mà mọi người được đón nhận. Tin Mừng ấy được thể hiện qua bước chân của Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố, làng mạc, trong các hội đường để dạy dỗ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người chính là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu thấu tỏ sự lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt của dân chúng. Họ không nhận thấy mình đang thực sự đói khát tình thương và sự sống của Thiên Chúa nên chưa thể nhận ra Đấng Cứu Thế đang viếng thăm, ở lại và đem đến cho họ hạnh phúc đích thực. Các môn đệ được dự phần vào sứ mệnh cùng nỗi thao thức của chính Chúa Giêsu qua lệnh truyền: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít” (Mt 9,37).

Ngày nay, mỗi chúng ta cũng lầm than và đói khát Thiên Chúa như cảnh ngộ của dân chúng thời Chúa Giêsu xưa kia. Chúng ta, mỗi kitô cũng được mời gọi tham gia cùng một sứ mệnh với các Tông đồ Đức Kitô, đó là nhìn thấy đám đông, ý thức mình thuộc về họ và trở nên những thợ gặt các linh hồn của Thiên Chúa. Chúng ta ý thức rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không chỉ là sự bắt buộc, là công việc Thiên Chúa cần đến chúng ta. Trái lại, đây là sứ mệnh vinh dự cao trọng tới mức chúng ta khẩn thiết xin để được Thiên Chúa ưu ái trao phó. Chúng ta cần khẩn nài Thiên Chúa để mỗi người biết trung thành dấn thân như người môn đệ trung tín. Đồng thời, trong hành trình sứ vụ, mỗi chúng ta cần luôn ý thức nhận biết và tin tưởng vào tầm quan trọng của sứ vụ được sai đi không cho riêng bất cứ ai, nhưng là sự hiện diện và sứ mệnh của Giáo Hội Chúa qua muôn thế hệ.

Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng và hy vọng nơi chúng con, thì xin Chúa cũng ban cho chúng con đừng phụ lòng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức mình đang được mời gọi làm công việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa và phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Xin Chúa ban ơn, đồng hành với chúng con mỗi khi chúng ta rao giảng Lời Chúa, không chùn bước trước những khó khăn trong việc phục vụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em mình. “Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy sai con” (Is 6,8). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.