Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh – Năm B – Ngày 12/05/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16, 15-20″]

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16, 15).

Bài Tin Mừng hôm nay của thánh Máccô thuật lại khung cảnh Chúa Giêsu trước khi về trời đã trao phó sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho các môn đệ: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16, 15). Qua đó, chúng ta thấy rằng sự kiện Chúa Giêsu lên Trời không hướng chúng ta đến một cuộc chia ly giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, cũng không nhắc đến như một sự kết thúc sứ mạng của Chúa Giêsu nơi cuộc sống trần thế khi Ngài sắp rời bỏ thế gian và lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Thế nhưng, đây là lệnh truyền của chính Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người, được tiếp nối trong Giáo hội, đồng thời mời gọi mỗi kitô hữu tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Người ta vẫn nói, hạnh phúc của một người thầy là có những học trò hiểu tâm tư của mình. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số môn đệ để đi theo và cùng chia sẻ sứ mạng với Người. Suốt hành trình ba năm được học tập và tích lũy kinh nghiệm bên Thầy Giêsu, nay các môn đệ được Người trao phó sứ mạng đi khắp thế gian để loan báo Tin Mừng. Điều này minh chứng niềm tin của Chúa Giêsu đặt để nơi các học trò và nơi sứ mệnh Ngài ủy thác cho các ông. Không những thế, các ông còn là niềm vinh dự của Chúa Cha như Chúa Giêsu đã từng nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Sứ mạng loan báo Tin Mừng là vinh dự nhưng cũng là một thách đố lớn với các môn đệ, bởi các ông chỉ là những phận người yếu hèn đứng trước một sứ mạng lớn lao của Thiên Chúa. Thế nhưng, nhờ sức mạnh của niềm tin vào Đấng Phục Sinh, các ông vẫn can đảm và hân hoan ra đi thi hành sứ mạng của mình cách mạnh mẽ. “Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo” (Mc 16,20).

Sứ mạng loan báo Tin Mừng cũng chính là bổn phận của mỗi kitô hữu chúng ta. Sứ mạng này phát xuất từ các bí tích Khai Tâm Kitô giáo, là các bí tích ban cho tín hữu vinh dự làm con Chúa, đồng thời trao sứ mạng sống và làm chứng cho Chúa Giêsu giữa thế gian. Mỗi người được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng những phương thế khác nhau tùy theo bậc sống và hoàn cảnh khác nhau. Loan báo Tin Mừng không nhất thiết đòi hỏi chúng ta làm những việc lớn lao, như Đức thánh cha Phanxicô đã từng chia sẽ rằng chúng ta có thể loan báo Tin Mừng bằng những việc rất nhỏ trong cuộc sống, bằng lời cầu nguyện, tiếng nói hay việc làm. Bởi mỗi người chỉ là khí cụ để Chúa làm trổ sinh hoa trái như thánh Phaolô đã từng nói: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhưng Thiên Chúa Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1 Cr 3,6-7).

Xin Chúa giúp mỗi người chúng con ý thức được sứ mạng cao cả của người môn đệ là được sống và làm chứng cho Chúa giữa thế gian. Đồng thời trong mọi việc, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành với chúng con, để chúng con can đảm gieo hạt giống Tin Mừng trong từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống thường ngày. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.