Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng – Ngày 10/12/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 1, 1-8″]

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:

Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 11,3).

Kính thưa cộng đoàn, một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá thành phố có văn minh, phát triển hay không, đó chính là nhìn vào “con đường”. Những con đường trong thành phố này, không chỉ thông thoáng, rộng lớn mà còn phải xanh, sạch, đẹp; nghĩa là phải đáp ứng cả về nhu cầu cái nhìn thẩm mỹ của người đi đường. Trong bài Tin Mừng (Mc1, 1-8) hôm nay, thánh Gioan Tẩy giả mời gọi mỗi người chúng ta “hãy dọn con đường thiêng liêng để đón Chúa đến”.

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có con đường thiêng liêng riêng của mình và thực trạng con đường thiêng liêng của mỗi người là khác nhau. Thực trạng con đường bị tắc nghẽn nhiều hay ít là do từng người, và chúng ta phải sửa chữa, để ta đến với Chúa và Chúa đến với ta. Vậy, trong lúc này, tâm hồn của tôi như thế nào? Đó có phải là một tâm hồn, còn những khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không thành thật với người khác và không thành thật với chính mình; hay một tâm hồn có những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự lười biếng; hay một tâm hồn, còn đó những hố sâu chia rẽ, muốn gây bất hòa, giận hờn, ghen ghét, nghi kỵ…Phận người yếu đuối là thế, tuy nhiên, ta có ơn Chúa trợ lực để vực dậy sau mỗi lần vấp ngã và tin tưởng vào tình thương của Chúa “dẫu tội ngươi có đỏ như son, rồi cũng trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, rồi cũng trắng như bông” (Is 1,18).

Để làm đẹp con đường thiêng liêng của mình, ngoài việc san phẳng con đường của mình là loại bỏ tội lỗi, thì ta còn phải trung kiên trong việc vun trồng các nhân đức, dẫu là một nhân đức nhỏ bé thôi, nhưng nó sẽ triển nở những hoa trái thánh thiện làm đẹp lòng Chúa và giúp ta sẵn sàng đón Chúa với một tâm thái mới, một tình yêu mới, trong mùa Giáng Sinh này, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Hơn nữa, chúng ta cũng được mời gọi bắt chước thánh Gioan Tẩy giả rút vào khoảng không tĩnh lặng của hoang mạc, để Lời Chúa đánh động tâm hồn ta, giúp ta nhận ra và quyết tâm sửa chữa con đường thiêng liêng của mình ngày một tốt đẹp hơn.

Thánh Gioan đã dọn đường cho Chúa đến bằng lời nói, bằng việc làm và bằng chính đời sống của ngài. Xin cho chúng ta cũng bắt chước thánh nhân dọn con đường thiêng liêng tâm hôn mình để xứng đáng đón Người ngự vào; và xin Chúa biến đổi chúng ta: “xin biến đổi đời con thành bình dị, ngay thẳng, như cây sáo trúc, Người phả đầy âm nhạc vào trong” (Tagore, lời dâng).

[/loichua]

Comments are closed.