Lời Chúa: Ga 16, 12-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
BIẾT VÀ YÊU
“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” (Ga 16, 15).
Hạnh phúc của con người là gì nếu không phải yêu và được yêu. Con người chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc khi ở trong tương quan với Thiên Chúa, vì Người là tình yêu sung mãn. Tình yêu ấy luôn tuôn đổ và trao ban.
Thiên Chúa là tình yêu hoàn hảo và sung mãn. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được tìm thấy trong Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Trong hành trình rao giảng tin Mừng, Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý Chúa Cha, thực hiện chương trình cứu độ Chúa Cha đã vạch ra vì yêu thương con người. Cả cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu là năng động tình yêu của Ba Ngôi tuôn đổ xuống trên con người và mời gọi con người đến, tin, và kín múc lấy. Các môn đệ cũng như đa số người đương thời mang trong mình quá nhiều điều về Thiên Chúa; nhưng cái biết của họ vô cùng hạn hẹp. Trên hành trình theo Chúa, các môn đệ dù rất gần gũi với Chúa, thấy việc Chúa làm, nghe điều Chúa giảng; nhưng vẫn chưa hiểu rõ về căn tính đích thực của Chúa, hiểu sai sứ vụ của Chúa vì những thiên kiến, những hiểu biết giới hạn các ông mang trong mình.
Nơi bối cảnh đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu vẫn luôn thấu hiểu và cảm thông cho cái biết nông cạn của các môn đệ và Chúa còn hứa sẽ ban Thánh Thần, Đấng sẽ dạy cho các ông biết các sự thật về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói đúng và nói đủ về Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp các ông hiểu sâu và cảm thấu tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các ông, tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Thánh Thần làm cho lời của Chúa Giêsu sinh hoa kết trái trong tâm hồn và cuộc sống của các ông; từ đó các ông mạnh dạn ra đi loan báo về Thiên Chúa theo cách thức mà Thánh Thần hướng dẫn các ông.
Nơi Ba Ngôi, tình yêu không ích kỷ và giữ lại cho mình; nhưng là tình yêu mở ra và hướng đến đối tượng yêu. Tình Yêu Ba Ngôi, tình yêu khiêm hạ, tuôn đổ, thánh hoá và nâng con người lên. Con người được tạo dựng bởi tình yêu và cho tình yêu. Vì thế trong sâu thẳm cõi lòng của mình, con người luôn khao khát tình yêu. Qua việc cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi người được mời gọi cảm nghiệm và sống trọn vẹn trong tình yêu Ba Ngôi. Mỗi hành động là mỗi cơ hội để chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ba Ngôi luôn hiện diện và đồng hành với những thời khắc của ngày sống của chúng ta: Tình yêu đưa ta vào hiện hữu; tình yêu mang lại ơn cứu chuộc và đưa ta vào đời sống mới; tình yêu luôn hướng dẫn, canh tân và thánh hoá những thời khắc hiện hữu của chúng ta.
Lạy Chúa, thật là hạnh phúc cho chúng con khi chúng con được biết Chúa, được ở trong tình yêu của Chúa. Yêu Chúa để biết thêm về Chúa và biết Chúa để thêm yêu Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và mở rộng đôi mắt, tâm trí và con tim của con. Mở rộng đôi mắt để con có thể chiêm ngắm những điều vĩ đại mà Chúa đã và đang thực hiện trong cuộc đời con. Mở rộng tâm trí con để con có thể cảm nghiệm và thêm hiểu biết các mầu nhiệm Chúa. Và mở rộng con tim con để con có thể nhận ra tình yêu của Chúa và đáp lại tình yêu ấy.