Chúa Nhật – CHÚA BA NGÔI – Năm B – Ngày 26/05/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 28, 16-20″]

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TIN CHÚA GIÊSU LÀ TIN VÀO BA NGÔI THIÊN CHÚA

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần” (Mt 28, 19).

Ngày mai, toàn thể Giáo hội cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Duy Nhất, nhưng Thiên Chúa Duy Nhất ấy có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Điều này không phải là chúng ta khám phá ra như các định lý toán học hay khám phá ra các hành tinh trên hệ mặt trời, nhưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là một chân lý vĩnh cửu, mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo và chân lý ấy do chính Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Xin được có hai ý tưởng sau:

Thứ nhất: Đây là chân lý của đức tin. Chúng ta biết Chúa Ba Ngôi là nhờ mặc khải của Chúa Giêsu, Ngài chính là Thiên Chúa làm Người, vì thế Ngài dạy chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi, điều mà Chúa Giêsu biết khi Ngài còn ở với Chúa Cha, nay Ngài dạy cho chúng ta biết chân lý đó. Chúng ta đón nhận mặc khải vì tin vào Đức Giêsu.

Thứ hai: khi đã tin, chúng ta hãy đem ra thực hành thì sẽ cảm nhận điều Đức Giêsu dạy là đúng. Ví dụ: Một thầy giáo dạy toán hướng dẫn cộng trừ nhân chia, và dặn: “Con cứ làm như thế là đúng, sau này con sẽ làm được những bài toán khó hơn”. Quả thế nếu học lên các lớp cao hơn người học trò phải sử dụng cộng trừ nhân chia để làm những bài toán khó hơn, chẳng hạn: hằng đẳng thức đáng nhớ, công thức Py-ta-go… Hôm nay Chúa dạy cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta thực hành niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi đó qua hành động làm dấu, một dấu chỉ hữu hình chúng ta vẫn thường làm trong một ngày sống: khi ta thức dậy, đọc kinh, ăn cơm, đi ngủ… Những lần làm dấu chúng ta nhắc nhớ nhau chúng ta là con Thiên Chúa, hồng ân này có được là do chúng ta được lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Chớ gì mỗi lần làm dấu thánh chúng ta tin Chúa Ba Ngôi hiện diện trong chúng ta, từ đó Lời Chúa giúp ta hiểu Chúa muốn tôi làm gì? Chúa sẽ giúp ta đón nhận những chân lý mà Chúa muốn mặc khải trong Kinh Thánh qua Thánh Thần như Chúa đã nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 12-13a).

Với niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng ta giữ đức tin bằng cách sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa bằng đời sống đức tin cho xứng đáng là con cái Chúa và xứng đáng là Đền Thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

[/loichua]

Comments are closed.