CẢM NHẬN VỀ NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – 11/05/2025
TẠI GIÁO HẠT GIA KIỆM
Vào ngày 11/05/2025 – Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh (Lễ Chúa Chiên Lành), hơn một ngàn bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong Giáo Hạt Gia Kiệm đã tề tựu tại Giáo xứ Thanh Sơn. Đúng 7:30 sáng, sân nhà thờ rộn ràng vang lên những câu khẩu hiệu, lời chào mừng và tiếng reo hò tràn đầy sức sống. Có lẽ bất kỳ ai hiện diện trong không gian hân hoan ấy đều cảm nhận được niềm vui lan tỏa, như thể tâm hồn được trẻ lại trong bầu khí trẻ trung và nhiệt huyết.
Sự hiện diện của Cha Đaminh Ngô Công Sứ, Quản Hạt Gia Kiệm, cùng quý cha phó; Cha Vinh Sơn Trần Huy Hoàng, Đặc trách Ơn Gọi Giáo hạt; Cha Micae Võ Thành Nhân, Chánh xứ Thanh Sơn; Cha Giuse Nguyễn Hữu Châu, Giáo sư Đại Chủng Viện và Cha Đaminh Nguyễn Trí Dụng, Phó Giám đốc Đại Chủng Viện; đã làm cho thánh đường Thanh Sơn tràn ngập niềm vui và sự khích lệ. Sau phần chào mừng và giới thiệu, Cha Quản Hạt Đaminh đã long trọng tuyên bố khai mạc Ngày Hội Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Hạt Gia Kiệm với chủ đề sâu sắc: “Chúa Ước Mơ Gì Nơi Con?”.
Dù không thể hiện diện trực tiếp, Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận, và Cha Phaolô, Giám đốc Đại Chủng Viện, đã gửi gắm tâm tình đến các bạn trẻ qua phương tiện truyền thông. Qua phần diễn giải Lời Chúa, Đức Cha đã truyền tải lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ngày Ơn Gọi 2025, nhấn mạnh mong ước của Giáo hội mời gọi các bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa trong bối cảnh hiện tại, lấy cảm hứng từ những gương sáng và thao thức để tìm thấy hạnh phúc đích thực trong Chúa. Tiếp nối, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện bày tỏ lòng mong mỏi các bạn trẻ nhận ra món quà quý giá từ Thiên Chúa – chính sự sống và bản thân độc đáo của mỗi người – để từ đó lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Ngài.
Rời không gian màn hình, Cha Giuse, Giáo sư Đại Chủng Viện, đã làm nóng bầu khí, dẫn dắt các bạn trẻ vào chủ đề ngày hội. Ngài khuyên các bạn hãy thưa với Chúa trong giờ Chầu bằng một lời thấm thía: “Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, Chúa muốn con làm gì?”. Những tâm tình sâu sắc từ các đấng bậc đã chạm đến trái tim người trẻ, khơi dậy những nhịp đập khao khát đời thánh hiến.
Sau khi các em bồi bổ tâm hồn, các mẹ hiền mẫu đã chu đáo chuẩn bị hơn một ngàn ly trà sữa, trà tắc thơm ngon, mát lạnh. Trong giờ nghỉ, các bạn giao lưu, kết nối và được chia thành các nhóm nhỏ dưới sự hướng dẫn của quý thầy, quý sơ từ các hội dòng.
Dù đã thấm mệt, các bạn trẻ vẫn bùng nổ năng lượng trước phần giới thiệu sinh động về Đại Chủng Viện và các hội dòng từ quý cha, quý thầy, quý sơ. Những câu hỏi hồn nhiên nhưng đầy khao khát được các bạn đặt ra: “Thưa cha, đi tu có khó không?”, “Một ngày sống của tu sĩ như thế nào?”, “Các giai đoạn đào tạo ra sao?”. Những tâm tình trong trẻo ấy như ngọn lửa thắp lên hy vọng cho quý bề trên và cho chính Giáo hội.
Đỉnh cao của ngày hội là giờ Chầu Thánh Thể. Trong thánh đường, ngàn lời ca tiếng hát hòa quyện, vang vọng. Trước Thánh Thể cực trọng, các bạn trẻ giữ sự thinh lặng thánh thiêng, sốt sắng và trang nghiêm. Chắc hẳn, Chúa đang mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến bao con tim mở lòng theo tiếng gọi của Ngài, qua sự hướng dẫn của các đấng bậc và những tâm tình dâng lên từ các tâm hồn trẻ thơ.
Kết thúc ngày hội, thầy trưởng điều hành đã bày tỏ lòng tri ân đến quý cha, quý thầy, quý sơ và các hội dòng. Cha Chánh xứ Thanh Sơn đáp lời, gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc lành của ăn.
Ngày Hội Cổ Võ Ơn Gọi tại Giáo Hạt Gia Kiệm không chỉ là một sự kiện, mà là ngọn lửa thiêng thắp lên trong tâm hồn người trẻ, khơi dậy khát vọng dâng hiến đời mình cho Chúa. Qua những giây phút gặp gỡ và cầu nguyện, mỗi bạn trẻ được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa vang vọng, để nhận ra con đường Ngài đã vạch sẵn. Hành trình ấy vẫn tiếp diễn, thôi thúc mỗi người không ngừng tự hỏi: “Lạy Chúa, Ngài ước mơ gì nơi con?”.