CẢM NHẬN VỀ NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – 11/05/2025
TẠI GIÁO HẠT BIÊN HOÀ
Vào sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh – ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ – Giáo hạt Biên Hòa đã tổ chức một chương trình sinh hoạt ý nghĩa với sự hiện diện đông đảo và nhiệt thành của các thành phần dân Chúa. Chủ đề năm nay: “Chúa ước mơ gì nơi con?” đã khơi lên nhiều thao thức và suy tư, đặc biệt nơi các bạn trẻ và thiếu nhi.
Chương trình được tổ chức tại giáo xứ thái an, có sự hiện diện quý báu
- Cha Quản Hạt Biên Hòa: Cha Phêrô Phạm Duy Liễm
- Cha Phaolô Trần Minh Khánh – Giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Lộc
- Quý Cha Đồng hành các Cộng đoàn dự tu Giáo phận
- Quý Cha và Quý Thầy dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Quý thầy Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
- Quý sơ dòng Đức Mẹ Phù Hộ
- Quý sơ dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế
- Hơn 500 em thiếu nhi đến từ các giáo xứ trong toàn giáo hạt
Sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi và quý tu sĩ đã tạo nên bầu khí sống động, đầy sức sống và hy vọng cho tương lai ơn gọi của Giáo Hội.
Mở đầu chương trình, Cha Quản Hạt đã chia sẻ huấn từ sâu sắc, dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến các bạn trẻ và người sống đời thánh hiến: “Chúng ta không chỉ là tương lai, mà chính là hiện tại của Thiên Chúa, là món quà của Giáo Hội, của cha mẹ và của cả cộng đoàn.” Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy biết lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm vang vọng trong lòng mình, để nhận ra “Chúa đang ước mơ điều gì nơi con” – một ơn gọi để yêu thương, phục vụ và sống trọn vẹn cho tha nhân. Cuối cùng, Ngài cầu chúc các bạn tham dự viên luôn là món quà của Chúa và giáo hội để đại tình yêu Thiên Chúa ngay giữa cuộc sống này.
Phần đặc biệt trong chương trình là hoạt động giới thiệu ơn gọi của Đại Chủng Viện các dòng tu, nơi mà các dòng chia sẻ về sứ mạng, đời sống cộng đoàn và hành trình ơn gọi. Các em thiếu nhi đã tham gia cách hăng say, nhiệt tình, với ánh mắt tò mò, những câu hỏi đầy chất suy tư, và không ít em tỏ ra thao thức với ơn gọi sống đời tận hiến. Chính trong những cuộc gặp gỡ đơn sơ ấy, hạt giống ơn gọi đã âm thầm được gieo xuống những mảnh đất trẻ thơ, để từ đó, ước mơ của Chúa có thể nảy nở trong lòng các em.
Sau các phần sinh hoạt, chương trình được kết thúc trang nghiêm với Giờ Chầu Thánh Thể. Trong ánh sáng dịu dàng của Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ – những người đã quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương, đồng thời cũng cầu xin Chúa tiếp tục đánh động trái tim của những tâm hồn trẻ đang khao khát sống cho điều lớn lao hơn.
“Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi…”
Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi không chỉ là một sự kiện trong năm phụng vụ, mà là tiếng gọi đánh thức mỗi chúng ta, đặc biệt là người trẻ, hãy can đảm thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, con đây!”. Ước gì, từ chính nơi giáo hạt thân thương này, nhiều tâm hồn biết khám phá ra ước mơ của Chúa nơi mình, và mạnh mẽ bước vào con đường phục vụ trong yêu thương và hy sinh.