CẢM NHẬN VỀ NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – 11/05/2025
TẠI GIÁO HẠT AN BÌNH
Sáng ngày 11/05/2025, Chúa Nhật IV Phục Sinh, hoà chung niềm vui của Giáo Hội mừng lễ Chúa Chiên Lành, Đại Chủng Viện (ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc hân hoan tổ chức Ngày gặp mặt và cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu trong toàn Giáo Phận Xuân Lộc.
Tại Giáo Xứ Xuân Đức, gần 400 tham dự viên, bao gồm các em thiếu nhi, lễ sinh và các bạn dự tu thuộc Giáo Hạt An Bình đã đến tham dự Ngày gặp mặt và cầu nguyện. Với chủ đề “Chúa ước mơ gì nơi con?”, Ngày gặp mặt là cơ hội để các tham dự viên thân thưa với Chúa và lắng nghe lời mời gọi bước đi trên hành trình hy vọng và phục vụ, đồng thời khám phá ơn gọi của mình như một món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn.
Khoảng 7g30, bầu khí tại giáo xứ Xuân Đức đã tràn ngập niềm vui. Quý thầy ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc đã có mặt để đón tiếp và ghi danh các tham dự viên với sự thân thiện, nhiệt tình và vui tươi. Sau đó, phần khởi động với những bài hát và trò chơi do các thầy hướng dẫn đã khơi dậy tinh thần hiệp nhất, giúp các tham dự viên cởi mở tâm hồn để sẵn sàng đón nhận những giới thiệu và chia sẻ về ơn gọi. Đồng hành trong Ngày gặp mặt có sự hiện diện của Cha Gioan Trần Xuân Hùng – Quản Hạt Giáo hạt An Bình, Cha Giuse Ngô Hùng Tráng – Đặc trách Ơn gọi Giáo hạt, Cha giáo Giuse Bùi Duy Nghiên – Tổng Linh hướng ĐCV, Cha Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn – Dòng Tên (Tỉnh dòng Hoa Kỳ) và Cha Phaolô Hồ Trọng Phu – Dòng Don Bosco, cùng quý sơ Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền giáo. Sự hiện diện của quý cha và quý sơ là nguồn khích lệ lớn lao, giúp các tham dự viên cảm nhận sự đồng hành của Giáo Hội trên hành trình phân định ơn gọi.
Trong suốt ngày họp mặt, qua những bài hát, cử điệu, hỏi đáp và những giây phút chia sẻ tâm tình, quý cha, quý sơ và quý thầy đã giúp các tham dự viên hiểu rằng ơn gọi là lời mời gọi của Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết, gọi tên và hướng dẫn từng người trên con đường yêu thương và phục vụ. Các tham dự viên được mời gọi nói lên những ước mơ của mình, đồng thời thinh lặng để hỏi Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra ước mơ của Chúa dành cho mình, và can đảm đáp trả bằng một cuộc sống dâng hiến, dù trong ơn gọi linh mục, tu sĩ hay giáo dân.
Đỉnh cao của Ngày gặp mặt là Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, do Cha Quản hạt chủ tế cùng với quý Cha đồng tế. Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn đã chia sẻ một cách sâu sắc về hành trình khám phá ơn gọi của mình. Ngài kể lại câu chuyện tuổi thơ, khi chỉ muốn sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình: chỉ thích những điều mình muốn, thích nghe những điều mình nghe. Nhưng khi lớn lên, ngài ý thức được tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời mình và chính Chúa đã thay đổi ngài. Từ đó, ngài nhận ra rằng hạnh phúc thật không nằm ở việc chỉ làm những điều mình thích, nhưng là thương những gì mình không thích và những điều khó khăn; chọn Chúa là chọn cả những điều mình không thích và những điều mình chưa biết. Như thế, ơn gọi theo Chúa là một hành trình và là một điều cao quý vượt trên những điều mình thích và nghề nghiệp mình làm. Cha cũng nhấn mạnh rằng hạnh phúc của chúng ta là chia sẻ khát khao yêu thương và phục vụ cho người khác, như Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã không ngừng khao khát yêu thương và hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Chắc hẳn những lời chia sẻ tâm tình và sâu sắc của cha không chỉ giúp các tham dự viên hiểu hơn về hành trình ơn gọi theo Chúa mà còn khơi lên trong lòng niềm khao khát dấn thân yêu thương và phục vụ.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý sơ và các tham dự viên cùng nhau chia sẻ bữa ăn trong tình hiệp thông. Những bài thánh ca và cử điệu, đặc biệt là những giây phút trò chuyện với quý cha, quý thầy và quý sơ đã tạo nên sự gần gũi, khích lệ các tham dự viên mạnh dạn chia sẻ những ước mơ và thắc mắc về ơn gọi của mình.
Ngày gặp mặt khép lại với niềm vui và hy vọng, để lại những dấu ấn thiêng liêng và thôi thúc các tham dự viên tiếp tục hành trình phân định ơn gọi. Nguyện xin Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Giuse, tiếp tục khơi dậy trong lòng các tham dự viên ngọn lửa yêu mến và ý chí mạnh mẽ để đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, đồng thời trở thành “những người hành hương hy vọng”, tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, lắng nghe tiếng Ngài trong thinh lặng cầu nguyện, can đảm bước ra khỏi chính mình và biến cuộc đời mình thành một quà tặng cho tha nhân.