CẢM NHẬN ĐÊM VỌNG PHỤC SINH

CẢM NHẬN ĐÊM VỌNG PHỤC SINH

Tuần Thánh 2025 diễn ra trong bầu khí linh thánh bởi 4 chữ Thánh: Tam Nhật THÁNH – Tuần THÁNH – Mùa Chay THÁNH và Năm THÁNH. Điều đặc biệt hơn, nhà nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc là một trong các điểm hành hương Năm Thánh của Giáo phận Xuân Lộc. Như thế, xét về thời gian và không gian, chúng ta vừa trải qua những cơ hội thuận tiện nhất để cảm nghiệm tình Chúa và kín múc nguồn ơn Thánh.

          Tuần thánh cho chúng ta được cùng Chúa đi lại những khoảnh khắc nhiều cảm xúc. Đó là cảm xúc của chiều Tiệc Ly bịn rịn tình Thầy – trò, nhiều tâm sự với những người thân tín. Đó là sự cô đơn, sầu não của đêm tối trong vườn cây dầu Giêt-sê-ma-ni. Đó là sự đớn đau, chua xót trên đường thập tự. Đó là sự tha thứ, thanh thản trong giây phút Thầy lìa đời. Chúng ta lần lượt đi qua những cảm xúc ấy trong Tam Nhật Thánh. Tuy nhiên, đến Đêm Vọng Phục Sinh, những cảm xúc ấy đã đổi thay, không còn u buồn mà là niềm vui, không còn những lời than ngắm nỉ non nhưng là lời ngợi ca ALLELUIA đầy hoan hỉ. 

Giữa màn đêm tĩnh lặng của Đêm Vọng Phục Sinh ấy, khi ánh lửa mới được thắp lên và lan tỏa qua từng ngọn nến trong tay cộng đoàn, một bài ca Exsultet được Linh mục chủ sự cất lên. Từng lời trong Exsultet như đang kéo tâm hồn ta ra khỏi lo âu thường nhật, để hòa vào niềm hân hoan bất tận của các thiên thần, các thánh và toàn thể Giáo Hội. Bên cạnh đó, những bài đọc Thánh Kinh trong đêm Vọng Phục Sinh như một bản trường ca kể lại lịch sử cứu độ, từ công trình sáng tạo, cuộc giải phóng dân Israel, cho đến lời hứa cứu độ nơi các ngôn sứ và cuối cùng là Tin Mừng Phục Sinh. Tiếng hát ALLELUIA vang lên sau bao ngày chay tịnh như một lời tuyên xưng đức tin mãnh liệt rằng Chúa đã sống lại và sự chết không còn quyền lực trên Người.

          Đôi chút bầu khí cảm xúc bên ngoài ấy để dẫn ta đến những cảm nghiệm nội tâm sâu sắc hơn. Chúa đã chết để cứu lấy tội lỗi chúng ta, để đưa chúng ta từ những con người đang sa lầy tội lỗi nên những con người khát vọng thánh thiện. Chúa đã sống lại để đem niềm vui hoán đổi nỗi buồn, đem tình yêu phủ lấy lỗi tội. Chúa đã sống lại để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đặc biệt, trong Năm Thánh 2025, “những người hành hương hy vọng”, cử hành ngày Chúa Phục Sinh, chúng ta được khơi lên niềm hy vọng trong cuộc lữ hành trần thế, một niềm hy vọng không làm ta thất vọng, bởi chính Đức Kitô Phục Sinh là niềm hy vọng tuyệt đối và vĩnh cửu. Do đó, đừng để một mùa Phục Sinh đến và đi trong vô ích. Mỗi người chúng ta hãy sống một cuộc đời mới cùng Đức Kitô Phục Sinh. Đồng thời, đây là dịp thuận tiện để chúng ta nhanh bước đem niềm hân hoan Phục Sinh cho những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được đón nhận niềm vui cứu độ: Chúa đã Phục Sinh! Alleluia!

BVH Thần Học I

Comments are closed.