BẾ MẠC GIẢI THỂ THAO MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2025

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

BẾ MẠC GIẢI THỂ THAO MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2025

 

Vào lúc 14g30, thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025, tại sân cỏ thể thao của Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc diễn ra Ngày Hội Thao và Bế mạc Giải Thể Thao Mừng Chúa Phục Sinh 2025, với chủ đề “Hiệp Nhất trong Đức Kitô Phục Sinh”, sau gần 2 tháng tranh tài.

Có thể nói rằng Giải Thể Thao là một cơ hội tốt để anh em chủng sinh sống tinh thần đoàn kết và hiệp thông. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi diễn tả tình huynh đệ và tinh thần hiệp nhất trong Đức Kitô, Đấng quy tụ mọi người trong tình yêu Phục Sinh. Qua các môn thi đấu, anh em chủng sinh phát triển tinh thần hiệp nhất, đồng hành, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau, vượt qua khác biệt cá nhân để xây dựng tình huynh đệ đoàn kết và gắn bó. Chính tinh thần hiệp nhất và đoàn kết này sẽ là hành trang quý báu chuẩn bị cho anh em chủng sinh trong sứ vụ tương lai dẫn dắt cộng đoàn trong sự hiệp thông. Giải thể thao cũng khơi dậy niềm vui Phục Sinh, nhắc nhở các chủng sinh rằng Đức Kitô là nguồn mạch của sự hiệp nhất và hy vọng. Mỗi khoảnh khắc thi đấu hay cổ vũ cũng là bài học về sự khiêm tốn, tình bác ái và tình thần đồng đội, giúp anh em chủng sinh mỗi ngày trưởng thành hơn trên hành trình tu luyện. Giải Thể Thao trở thành hành trình thiêng liêng, nơi anh em chủng sinh cùng nhau hướng tới Đức Kitô Phục Sinh, mang trong mình khát vọng hiệp nhất và sứ mạng loan báo tình yêu Chúa đến cho mọi người.

Buổi chiều Ngày Hội Thao bắt đầu với không khí sôi động khi anh em chủng sinh tập trung trên sân cỏ nhân tạo, hòa mình vào những bài hát cử điệu và nhạc nền khởi động đầy phấn khởi. Những điệu nhảy và trò chơi đã “lên dây cót” tinh thần cho các vận động viên. Tiếp đó, Cha Giuse Phạm Anh Quốc, Đặc trách Thể thao, được chào đón trong tiếng hát và vỗ tay nồng nhiệt. Trong bài phát biểu, Cha Giuse đã chia sẻ và nhấn mạnh đến tinh thần hiệp nhất, đoàn kết và tình huynh đệ không chỉ trong thi đấu thể thao mà còn trong đời sống và sứ vụ linh mục tương lai. Sau lời tuyên bố khai mạc của Cha Giuse, Ngày Hội Thao bắt đầu khởi tranh với ba môn thi đấu: kéo co, caro chạy và trận chung kết bóng đá.

Sau các cuộc tranh tài, Cha Giám đốc Phaolô và Cha Giuse đến dự Bế mạc Giải Thể Thao và trao giải thưởng cho vận động viên cũng như các tổ đạt thành tích trong giải đấu. Phần trao giải diễn ra trong niềm hân hoan vui mừng ngập tràn. Tất cả đều được vinh danh vì sự cống hiến, phục vụ và tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Kết quả các môn thi đấu:

* Giải tập thể

1. Quán quân môn bóng đá và giải nhất môn Caro chạy: Tổ 5

2. Vô địch môn bóng chuyền và giải nhất môn Kéo co: Tổ 3

3. Giải nhất môn cầu lông: Tổ 6

4. Vô địch môn bóng bàn: Tổ 2

5. Giải phong cách: Tổ 4

* Giải cá nhân:

1. Quả Bóng Vàng: Thầy Martino Đào Văn Thanh – Tổ 6 – Khóa XVI

2. Găng Tay Vàng: Thầy Phêrô Nguyễn Văn Quyết- Tổ 5 – Khóa XVIII

Sau đó, trong bài phát biểu bế mạc, Cha Giám đốc Phaolô đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày hội thao tràn đầy niềm vui, sự phấn khởi và bình an. Ngài nhấn mạnh rằng thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe và ý chí mà còn là trường học của tình huynh đệ, nơi anh em học cách sống các mối tương quan trong sự thánh thiện. Cha Giám đốc cũng nhắn nhủ anh em chủng sinh chuẩn bị bước vào Tuần Thánh và đại lễ Phục Sinh sắp tới với tinh thần hiệp nhất và yêu thương, cùng với sức khỏe dồi dào, sự bình an và tâm hồn thánh thiện để lãnh nhận được nhiều hoa trái thiêng liêng. 

Ngày hội thao khép lại với nghi thức hạ cờ đầy ý nghĩa, và Cha Giám đốc chính thức tuyên bố bế mạc Giải Thể Thao trong niềm hân hoan vui mừng của anh em chủng sinh.

Ước mong với sức khỏe được rèn luyện, tâm hồn được nuôi dưỡng, anh em chủng sinh sẵn sàng bước vào Tuần Thánh cũng như trong suốt hành trình ơn gọi với tâm hồn thánh thiện, trái tim tràn đầy tình yêu, lòng nhiệt thành và niềm hy vọng, để tiếp tục hành trình tu luyện “Nên thánh trong sứ vụ”.

 

Giuse Nguyễn Văn Bảo – Lớp Thần Học IV, Khóa XIII

Comments are closed.