SUY TƯ VỀ HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
QUA VIỆC ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC BẠN DỰ TU
Là một chủng sinh được trao phó nhiệm vụ mục vụ trong lĩnh vực đồng hành với các bạn dự tu, tôi có cơ hội trực tiếp chứng kiến và suy tư về những thách đố, trăn trở cũng như ân sủng mà hành trình ơn gọi mang lại. Những cuộc trò chuyện, những thao thức nội tâm của các em mà tôi có dịp lắng nghe, đã giúp tôi hiểu rằng ơn gọi không đơn thuần là một quyết định cá nhân mang tính duy lý, nhưng đúng hơn, đó là một cuộc hành trình siêu việt, trong đó có sự tác động nhiệm mầu của ân sủng Thiên Chúa cùng với sự tự do đáp trả của con người.
Mỗi bạn dự tu là một bối cảnh xuất thân và một hành trình ơn gọi riêng biệt. Có những em lớn lên trong môi trường gia đình đạo đức, được nâng đỡ và hướng dẫn ngay từ thuở nhỏ, nhưng cũng có những em phải đối diện với sự phản đối, hoài nghi từ chính những người thân yêu. Một số bước đi với niềm xác tín mạnh mẽ, nhưng cũng không ít người còn đang giằng co giữa tiếng gọi nội tâm và những trách nhiệm đời thường. Những cuộc gặp gỡ này khiến tôi ý thức sâu sắc hơn rằng hành trình ơn gọi không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân, mà cần có sự đồng hành, nâng đỡ thông qua cầu nguyện, huấn luyện và sự hướng dẫn từ nhiều người, mà trong đó, quan trọng nhất chính là định hướng của Giáo Hội.
Khi chia sẻ với các bạn dự tu về kinh nghiệm vượt qua những nghi nan trên hành trình dâng hiến, tôi nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đang được đào luyện qua từng giai đoạn phân định ơn gọi. Hành trình theo Chúa không chỉ là một tiến trình đi lên, mà còn bao hàm cả những khoảnh khắc dừng lại: dừng lại để suy xét, dừng lại tự vấn về định hướng và lòng trung thành của mình đối với tiếng gọi thiêng liêng.
Những trải nghiệm trong quá trình đồng hành với các dự tu giúp tôi nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đào tạo nhân bản, tri thức, thiêng liêng và mục vụ trong việc củng cố căn tính và sự kiên định của một ơn gọi. Chính Giáo Hội, qua các chương trình huấn luyện và sự quan phòng của Thiên Chúa, đóng vai trò không thể thiếu trong việc giúp mỗi người tìm kiếm và xác tín con đường dâng hiến của mình. Tôi tin rằng, khi một tâm hồn thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, Ngài sẽ luôn ban ân sủng để hướng dẫn họ đến với đời sống viên mãn trong tình yêu và sự tự hiến.
Phêrô Nguyễn Quang Thành – Lớp Thần Học II