BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 03/2024 – LỚP TRIẾT HỌC III – KHOÁ XVIII

CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 3

Đã làm người, ai trong chúng ta cũng được trao cho một sứ mạng. Chúa đưa mỗi người vào mỗi công việc khác nhau để tất cả đều làm sáng Danh Ngài. Cách riêng với tôi, một người đang bước theo Chúa, hằng tuần tôi được sai đến với Giáo xứ Thái Xuân – một giáo xứ gần Chủng Viện để thực tập Mục Vụ. Công việc của tôi là dạy giáo lý và sinh hoạt cho các em Thiếu Nhi. Cứ mỗi tuần, nguồn năng lượng tích cực lại tiếp tục luân lưu trong lòng tôi, giúp tôi luôn hăng hái với công việc của mình. Mỗi lần đến với Giáo xứ, đến với các em Thiếu Nhi, tôi lại cảm thấy một niềm vui mới dâng trào. Đây chính là nơi tôi được gửi đến, là nơi tôi không chỉ nói về Chúa hay sinh hoạt cho các em thiếu nhi, mà còn được quý Cha cũng như mọi người đón nhận và hướng dẫn cách nhiệt tình nhất.

Điều làm tôi ngỡ ngàng khi đến Giáo xứ Thái Xuân là số lượng các em thiếu nhi lên đến hơn 800 em, cùng với gần 100 Giáo lý viên và Huynh Trưởng; một sự khác biệt so với môi trường tại Giáo phận Lạng Sơn mà tôi đang thuộc về. Trước đây, tôi chưa từng đến phục vụ nơi nào đông đúc và nề nếp như vậy! Đây là lần đầu tiên tôi được đến với một giáo xứ không chỉ đông về số lượng, mà còn sinh động và đầy ắp tình yêu thương đến thế! Mỗi tuần trôi qua, tôi lại cảm thấy mình may mắn khi được tiếp xúc, hướng dẫn giáo lý, sinh hoạt cho các em thiếu nhi. Sau mỗi buổi giáo lý, tôi được cùng với Cha đặc trách và các anh chị Giáo lý viên ngồi lại cùng thảo luận và rút ra kinh nghiệm, cùng nhau họp bàn để tổ chức những chương trình sắp tới cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. 

Điểm đặc biệt trong việc mục vụ tại Giáo xứ Thái Xuân là mỗi Chúa nhật thứ hai trong tháng, sau giờ học giáo lý, Cha đặc trách nhờ anh em chúng tôi tổ chức một giờ cầu nguyện ngắn cho các Giáo lý viên và Huynh trưởng. Đây là dịp để tất cả cùng nhau quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện và xin Ngài tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người trên con đường phục vụ. Đó còn là khoảnh khắc quý giá nhất trong tháng, khi các anh chị Giáo lý viên được nghỉ ngơi trong tình yêu thương của Chúa, để tâm hồn mình được lắng đọng và kể cho Chúa nghe về những thành quả sau những ngày dài phục vụ. Nhờ đó, các anh chị được gia tăng ngọn lửa nhiệt huyết, thêm nguồn năng lượng trong công việc giáo dục đời sống tâm linh cho thế hệ trẻ, cũng như phục vụ các em thiếu nhi cách nhiệt tình hơn. 

Ngoài ra, hằng tuần tôi với người anh em cùng đi cũng tổ chức các buổi sinh hoạt đan xen cho các em theo từng khối lớp: Chiên Con, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ. Mỗi khối đều mang đến cho tôi một cảm giác mới mẻ và nguồn năng lượng tràn đầy. Các em thiếu nhi không chỉ chăm chú học hỏi giáo lý trên lớp, mà còn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động nghiêm tập về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, vui chơi sinh hoạt cách chân thành ngây thơ. Những lúc ấy, tôi nhận ra rằng, công việc của Giáo lý viên không chỉ là truyền đạt kiến thức về Chúa, mà còn phải gieo những hạt giống đức tin vào tâm hồn các em từ các hoạt động nghiêm tập của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, múa hát và sinh hoạt vui chơi nữa.

Sau cùng, tôi cảm nhận rằng, công việc mục vụ tại Giáo xứ Thái Xuân tuy không quá khó khăn, nhưng cũng là một thách đố đối với anh em chúng tôi. Vì trong một xã hội có quá nhiều những biến chuyển như hiện nay, phần nào cũng làm cho đời sống đạo của một số em thiếu nhi có phần lạnh nhạt. Có tuần anh em chúng tôi cũng được cùng với các Giáo lý viên đến thăm các em có hoàn cảnh khó khăn hay những em mà gia đình gặp nhiều vấn đề khác nhau, những em thường xuyên nghịch phá hay trốn học giáo lý… Nhờ đến với gia đình các em, tôi mới có thêm cơ hội tiếp xúc, gần gũi, động viên, đồng cảm hơn với các em. Từ đó cho thấy, việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay không phải là chuyện dễ dàng nữa. 

Tuy những khó khăn vẫn còn đó, nhưng tất cả đều trở nên nhẹ nhàng khi tôi nhìn thấy nụ cười tươi vui trên khuôn mặt các em, khi tôi thấy các em vẫn còn siêng năng đến với Chúa và lớn lên từng ngày trong đời sống đức tin. Đối với tôi, công việc mục vụ tại Giáo xứ Thái Xuân không chỉ là công việc giáo lý, mà còn là một hành trình yêu thương và hiến dâng, đây còn là nơi mà tôi học được cách yêu thương nhiều hơn và phục vụ hết mình hơn khi tiếp xúc với các em thiếu nhi và mọi người. 

Đaminh Nguyễn Huy Cường – Lớp Triết Học III

Comments are closed.