BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 03/2024 – LỚP THẦN HỌC III – KHOÁ XIV

BƯỚC ĐƯỜNG HY VỌNG

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, anh em chủng sinh lớp Thần học III chúng tôi tiếp tục hành trình mục vụ Chúa Nhật tại các giáo xứ. Ý thức rằng Giáo Hội Hoàn Vũ đang sống trong Năm Hồng Ân – Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5), chúng tôi luôn mang theo tâm tình tràn đầy hy vọng của Đức Kitô khi đến thăm mọi người, đặc biệt là những anh chị em tân tòng, những người mới được đón nhận niềm hy vọng là chính Đức Giêsu Kitô.

Lần này, điểm đến của chúng tôi là một giáo xứ cách Chủng viện khoảng 45km, nằm trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Đây là nơi có nhiều anh chị em mới gia nhập Giáo Hội. Ngay khi đến nơi, chúng tôi được cha xứ giới thiệu với cộng đoàn tân tòng trong phòng hội trường. Trước khi bắt đầu buổi gặp gỡ, chúng tôi cùng nhau dâng lên Chúa những giây phút thánh hóa, cầu xin Ngài tuôn đổ ân sủng xuống trên tất cả mọi người hiện diện. Tiếp đó, chúng tôi chia sẻ với anh chị em về ý nghĩa của Năm Thánh 2025, đồng thời gửi gắm những tâm tình của người Kitô hữu để họ có thể sống trọn vẹn tinh thần Năm Thánh trong hành trình đức tin của mình.

Buổi gặp gỡ trở nên sinh động khi đến phần chia sẻ của các anh chị em tân tòng về lý do và hành trình tìm đến đức tin Công giáo. Mỗi câu chuyện đều mang một dấu ấn đặc biệt. Có người tìm đến Chúa giữa những đau khổ, cô đơn và chênh vênh của cuộc đời, có người cảm nhận được sự bình an khi tham dự thánh lễ giữa những biến cố gia đình. Có gia đình cả nhà cùng gia nhập đạo sau một thời gian dài tìm hiểu và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Dù mỗi người có một hành trình khác nhau, nhưng điểm chung nơi họ chính là khao khát tìm kiếm niềm hy vọng đích thực nơi Đức Kitô.

Chúng tôi nhận ra rằng, dù anh chị em tân tòng có thể chưa hiểu biết nhiều về giáo lý, nhưng chính đức tin đã mở lòng họ để đón nhận ân sủng của Chúa. Những cuộc gặp gỡ như thế này không chỉ củng cố niềm tin của họ mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với chúng tôi về sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Kết thúc buổi gặp gỡ, chúng tôi trở về Chủng viện với một niềm vui khôn tả. Không chỉ vì Giáo Hội có thêm những người con mới, mà còn vì giữa một thế giới đầy thất vọng, vẫn có những tâm hồn tìm thấy nguồn hy vọng đích thực nơi Thiên Chúa. Chúng tôi chỉ biết ký thác tất cả vào tay Chúa, Đấng là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại (x.1Tm 1, 1), và cầu xin Ngài luôn nâng đỡ, gìn giữ những anh chị em tân tòng mà chúng tôi đã gặp gỡ hôm nay, để họ luôn vững tâm tiến bước trong đức tin, dù có gặp bất cứ thử thách nào trên hành trình theo Chúa.

              Nguyện xin Chúa là nguồn hy vọng soi sáng và gìn giữ chúng con luôn mãi.

Chủng sinh: Gioan B. Phí Đình Tùng

(Gp. Hưng Hoá)

Comments are closed.