NIỀM VUI LÊN ĐƯỜNG
Một trong những niềm vui của đời sống người chủng sinh là niềm vui lên đường. Đó là niềm háo hức mong chờ mỗi khi có dịp đi đây đó—dù là những chuyến đi nghỉ, những dịp đặc biệt, hay đặc biệt hơn cả, niềm vui lên đường ngày Chúa Nhật đi mục vụ. Đây là cơ hội quý báu để mỗi chủng sinh tiếp cận mục vụ, gặp gỡ và phục vụ, đặc biệt là anh em chủng sinh lớp Triết III được xếp mục vụ ở mảng Thiếu nhi – Giới trẻ.
Tôi và một anh em trong lớp được đến tiếp cận mục vụ tại một giáo xứ nhỏ, nép mình giữa rừng cao su. Không giống như những giáo xứ lớn khác trong vùng, giáo xứ Cáp Rang chỉ có gần 100 em thiếu nhi. Tuy số lượng ít, nhưng các em rất đáng yêu, ngoan ngoãn và ham học hỏi. Giáo xứ này cách Đại Chủng Viện không xa, chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển. Dù không phải là một giáo xứ lớn, nhưng nơi đây mang đến một bầu khí trong lành, mát mẻ và chan chứa tình yêu thương.
Mỗi lần đến đây mục vụ, tôi lại cảm nhận một niềm vui khó tả. Dù số lượng thiếu nhi không đông,chỉ ngần 100 em thiếu nhi, nhưng các em rất trật tự và có kỷ luật. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã ấn tượng bởi sự chào đón nồng nhiệt của các em. Các em vui tươi chào chúng tôi: “Con chào thầy”, thậm chí có em chiên con—lớp nhỏ nhất trong chương trình giáo lý—vì chưa biết nên lễ phép chào: “Con chào Cha.” Những lời chào đơn sơ ấy khiến tôi càng thêm động lực để dấn thân phục vụ.
Lịch trình sinh hoạt của các em tại giáo xứ Cáp Rang có đôi chút khác biệt so với các nơi khác. Thông thường, thiếu nhi sẽ tham dự Thánh Lễ trước, sau đó mới vào giờ học giáo lý. Nhưng tại giáo xứ Cáp Rang, các em học giáo lý sau Thánh Lễ sáng dành cho người lớn, và đến chiều, lúc 17h00, mới tham dự Thánh Lễ dành riêng cho thiếu nhi. Mỗi giáo xứ có cách tổ chức riêng, nhưng tựu chung lại vẫn hướng đến mục đích giúp các em hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Tôi và người anh em cùng đi không chỉ hướng dẫn giáo lý mà còn học hỏi rất nhiều từ chính những trải nghiệm này. Đây không chỉ là cơ hội thực hành những kiến thức đã học mà còn là dịp để mỗi người chúng tôi trưởng thành hơn trong hành trình dâng hiến.
Ước mong sao, không chỉ riêng chúng tôi—những người đang trên đường dấn thân—mà tất cả mọi tín hữu đều biết sống hết mình vì Chúa. Chúng ta cùng lên đường đến với mọi người, nhất là những trẻ em cần được nâng đỡ trong đời sống đức tin. Chúa đã đến với chúng ta trước, vậy hãy mau mắn đáp lại bằng việc đến với tha nhân, trao ban yêu thương và phục vụ không ngần ngại. Đó chính là niềm vui mục vụ mà chúng tôi may mắn được cảm nhận khi đến với giáo xứ Cáp Rang.
Gioakim Nguyễn Thanh Nhân
Lớp Triết Học III – Khóa XVIII