ƠN GỌI ĐƯỢC SẺ CHIA
Cứ ngỡ rằng mình sẽ phải cho đi, nhưng lại là người luôn được nhận lãnh.
Khi được chia sẻ mục vụ về đời sống ơn gọi, chúng tôi tưởng mình đang mang đến cho ai một điều gì đó. Chúng tôi hoàn toàn có thể hy vọng rằng mình sẽ khơi dậy nơi người khác một niềm khao khát về đời sống ơn gọi. Thế nhưng, chúng tôi lại nhận được nhiều hơn là cho đi. Nhìn về những người đang được Chúa mời gọi là các em giúp lễ hay các bạn dự tu, chúng tôi nhận ra mình là người hạnh phúc, vì đã được Chúa dẫn dắt để có thể đáp lại tiếng mời gọi của Chúa trong hiện tại và vẫn không ngừng trên tiến trình tìm hiểu và đáp lời. Được chia sẻ ơn gọi của mình cho người khác là cơ hội quý giá để ta nhìn lại ơn Chúa trong cuộc đời và ơn gọi của mình. Chúng tôi thường tự nhủ, mình phải nói những điều hạnh phúc, những niềm vui trong đời dâng hiến để làm sức lôi cuốn người khác bước theo Chúa, vô tình ta lại nhận ra trong ơn gọi, hạnh phúc xuất hiện nhiều hơn là đau khổ. Và ngay cả trong những đau khổ hay khó khăn lại là lối dẫn đến hạnh phúc trong niềm cậy trông và phó thác. Động lực tình yêu trong ơn gọi mà chúng tôi chia sẻ cho người khác cũng là lúc ta thấy mình cần phải nỗ lực thật nhiều để sống và hướng tới động lực ấy mỗi ngày trong đời sống cầu nguyện.
Để có những người khao khát sống đời dâng hiến thì cần phải có những con người đang sống hạnh phúc trong đời sống hiến dâng. Sống hạnh phúc trong ơn gọi của mình là cách thức hữu hiệu để chúng tôi giới thiệu cho người khác về đời sống ơn gọi và khi đó, chúng tôi trở nên là khí cụ của Chúa giúp người khác nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi họ. Và có thể, chẳng có lời lẽ nào có sức hút cho bằng một nhân chứng đang sống hạnh phúc trên con đường theo Chúa. Một cha xứ hạnh phúc trong ơn gọi chắc hẳn nỗi thao thức của ngài sẽ dành cách đặc biệt cho việc gieo mầm và nuôi dưỡng ơn gọi trong giáo xứ. Một chủng sinh đang sống một đời sống ơn gọi hạnh phúc chắc chắn khi được chia sẻ về đời sống ơn gọi, thầy sẽ làm cho các tâm hồn đang lắng nghe được bừng cháy niềm khao khát dâng hiến. Khi ấy, những lời chia sẻ không phải là những lời nói trống rỗng, cứng nhắc hay khuôn mẫu nhưng là những lời chân thực và có sức lôi cuốn lòng người.
Chính khi chúng tôi có cơ hội chia sẻ cho người khác về ơn gọi mà mình được lãnh nhận lại là dịp chúng tôi nhìn lại về đời sống ơn gọi của chính mình. Mục vụ ơn gọi không chỉ cho người mà cho chính những người được tham gia vào công việc ấy. Đó cũng là cơ hội để mỗi chúng tôi trắc nghiệm về hạnh phúc mà mình đang theo bước và quyết tâm sống thế nào để tìm cho kỳ được hạnh phúc trong ơn mà Thiên Chúa đang mời gọi mỗi người chúng tôi.
Giuse Vũ Văn Hưng – Lớp Thần học II