NIỀM VUI MỤC VỤ
Một trong những niềm vui của đời sống dâng hiến là việc tìm đến những người tội lỗi để đưa họ trở về với Chúa. Còn nói một cách cụ thể, đối với những người Chủng Sinh chúng tôi, đặc biệt là lớp Triết III là việc đến với thiếu nhi: Đến với các em vì Chúa, vì Giáo Hội, vì yêu thương, vì sứ mạng, …
Mỗi lớp sẽ có những mảng mục vụ riêng như Triết II sẽ hướng về mảng thăm những người già, người đau bệnh,…Còn lớp Triết III sẽ là mảng mục vụ giáo lý. Bản thân tôi luôn háo hức và mong đợi đến những ngày được đi mục vụ, vì qua đó tôi sẽ được tiếp xúc trực tiếp với giáo xứ, được học hỏi và tích trữ kinh nghiệm cho đời tu của tôi. Dịp này cùng đi mục vụ với tôi là một anh em cùng thuộc giáo phận Xuâ6n lộc chung với tôi. Tôi và người anh em cùng nhau học hỏi và nâng đỡ cho nhau. Tôi rất hạnh phúc và vui sướng khi tôi được đến với giáo xứ Thái Xuân. Một giáo xứ với lực lượng thiếu nhi khá đông. Giáo xứ rất gần với Đại Chủng Viện chúng tôi, tầm chừng 15 phút là tới. Tại nơi đâỵ, tôi đã được tiếp xúc rất nhiều với quý Cha, quý Ban Hành Giáo, quý Ban Trị Sự giới Giáo Lý Viên, đặc biệt nhất là hàng trăm thiếu nhi rất đáng yêu tại đây. “Thiếu Nhi – Dấn Thân, Thiếu Nhi – Hy Sinh, Thiếu Nhi – Phục Vụ”, “Một hàng dọc đằng trước – Thẳng”, “Bên phải – Quay”,…Đó là một trong những gì tôi đã được làm tại đây, được sinh hoạt và cùng đồng hành với các em thiếu nhi. Tôi không tưởng tượng được rằng, các em nơi đây lại ngoan đến thế, chỉ có vài em thiếu nhi chưa tập trung thôi. Các em nơi đây khi gặp tôi thì luôn gật đầu chào, tôi cũng chào lại. Tôi hỏi: “Chúng con học có vui không?”. Các em trả lời: “Vui lắm thầy”. Tôi nhớ có lần khi tôi sinh hoạt cho các em Ấu Nhi, tôi có ra trò chơi AOA. Trò chơi này rất đơn giản là khi nào quản trò nói A thì người chơi nói O, ví dụ như TATO thì người chơi nói TOTA,…Nhưng các em ấy rất dễ thương, các em chỉ đọc ngược lại, không đọc đúng dù tôi hướng dẫn cả mấy lần. Tôi rất mắc cười, mấy anh chị giáo lý viên cũng không ngậm được cười. Thật sự các em ấy rất dễ thương. Ở giáo xứ Thái Xuân, các em sẽ được tham dự Thánh Lễ, rồi sau đó mới học giáo lý. Tùy vào nhu cầu của mỗi giáo xứ mà sẽ có thay đổi, điển hình ở giáo xứ tôi thì các em sẽ học giáo lý trước và sau đó mới tham dự Thánh Lễ. Còn rất nhiều điều tôi đã học được không chỉ trong những kiến thức sẵn có trong sách vở nhưng tôi đã được thực hành trực tiếp ngay trên mảnh đất giáo xứ Thái Xuân.
Ước mong sao, không chỉ riêng những người Chủng Sinh chúng tôi mà còn tất cả mọi tín hữu luôn biết sống hết mình vì Thiên Chúa. Chúng ta luôn sẵn sàng mang Chúa đến cho mọi người, bất kể mọi thành phần, không phân biệt giới tính hay con người,….Chúa đã đến trước mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy mau mắn đến với Chúa thông qua những người con của Chúa mà chúng ta gặp gỡ như chúng tôi đã đến với giáo xứ Thái Xuân, với thiếu nhi tại đây.
Ban Văn Hóa lớp Triết Học III