CẢM NHẬN MỤC VỤ LỚP THẦN III THÁNG 01/2025
Với tiết trời se lạnh của trời đông, anh em lớp thần 3 chúng tôi, mỗi Chúa Nhật, tiếp tục cất bước đến các giáo xứ trong địa phận Xuân Lộc. Khi đến giờ giáo lý dự tòng, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một hành trình thiêng liêng, nơi tâm hồn được nuôi dưỡng và củng cố qua Lời Chúa nơi chính tâm hồn khao khát được biết Chúa nơi anh chị em dự tòng. Tôi nhận ra rằng, mỗi bài học, dù đơn giản hay sâu sắc, đều mang đến một thông điệp ý nghĩa và có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày.
Đặc biệt, những giây phút cầu nguyện chung hay lắng nghe Lời Chúa trong thánh lễ là lúc tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Những câu chuyện Tin Mừng, những bài giảng ý nghĩa mà chúng tôi chia sẻ không những giúp chúng tôi mà cả anh chị em dự tòng hiểu rõ hơn về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa và sứ mệnh của mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống.
Thực vậy, với những kinh nghiệm chúng tôi có được hay học hỏi được từ các Cha xứ, giúp chúng tôi thêm động lực và kiến thức để rồi, một ngày nào đó, anh chị em dự tòng sẽ bước vào một cuộc sống của người Kitô hữu với đức tin vững vàng.
Và cứ như thế, mỗi Chúa Nhật qua đi, chúng tôi lại được học hỏi, được trải nghiệm và đặc biệt có cơ hội để nói về Chúa cho người khác. Để được vậy, chúng tôi, ngay tại bây giờ ý thức được vai trò và trách nhiệm, cũng như con đường mình đang đi, đang theo đuối, để tiến tới sự trọn lành là nên một với Đức Kitô.
Ban Văn Hóa lớp Thần Học III