GẶP GỠ CHÚA GIÊSU NƠI NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ
Một khi đã là chủng sinh, chắc hẳn ai cũng sẽ có ít nhiều kỷ niệm gắn liền với những nơi mà mình đã phục vụ hoặc thực tập mục vụ. Chúng con cũng không ngoại lệ. Giờ đây, chúng con xin thuật lại đôi chút cảm nghiệm tuy đơn sơ nhưng thật quý giá nơi những người chúng con được phúc gặp gỡ trong năm học 2024 – 2025 này.
Trong năm học này, chúng con gồm một nhóm bốn anh em chủng sinh đi thực tập mục vụ ngày Chúa Nhật tại một Giáo xứ thuộc hạt Long Khánh: Giáo xứ Bảo Quang. Chúng con, những chủng sinh lớp Thần I, được Đại Chủng Viện định hướng tiếp cận mục vụ bằng cách thăm viếng anh chị em di dân. Tuy nhiên, vì Giáo xứ không có nhiều di dân, nên Cha xứ tạo điều kiện cho chúng con thực tập mục vụ bằng cách đi thăm viếng những bệnh nhân, người nghèo và người lớn tuổi trong Giáo xứ.
Cha xứ trao cho các bác thuộc hội Legio Mariae nhiệm vụ dẫn chúng con đi thăm viếng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt kể trên. Khởi đầu tại Nhà xứ Bảo Quang lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật hàng tuần, chúng con cùng với các bác Legio Mariae khởi đầu chuyến đi mục vụ bằng một lời kinh dâng lên Thiên Chúa chuyến đi hôm nay và xin Người, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, ban cho những chuyến thăm viếng này đem lại nhiều hoa trái nơi các tâm hồn mà chúng con gặp gỡ.
Tại một số gia đình, có những bệnh nhân đã đau liệt lâu năm, không thể đi đến Nhà thờ để dự lễ được. Chúng con đến khuyên nhủ và động viên họ năng rước lễ trong những ngày thứ Sáu, khi Cha xứ đi trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân (hai tuần một lần), để họ được dưỡng nuôi bởi Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu những đau khổ của họ sinh ích cho chính họ, cho Giáo Hội và cho nhân loại. Tại một gia đình mà con cái thiếu vắng tình thương của người cha, người mẹ, chúng con động viên các em kiên trì học hành để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tại nhà của một cụ già không có người thân, chúng con thấy được sự đơn sơ trong đời sống đức tin của cụ và động viên cụ tiếp tục kiên trì sống đức tin và chuyên cần đọc kinh, cầu nguyện.
Thực sự, tự đáy lòng, chúng con cảm nghiệm rằng những người chúng con được gặp gỡ đều là hình ảnh sống động của Chúa Kitô chịu thương khó, như Mẹ Têrêsa Calcutta từng khẳng định: “Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chịu đau khổ nơi những con người như thế ở bất cứ mọi nơi trên thế giới này, để đền tội thay cho những sự phạm thượng, xúc phạm, vô ơn của con người; có lẽ trong đó có từng người trong các bạn, có cả tập thể chúng ta nữa”[1]. Hơn thế nữa, chúng con xem mỗi lần thăm viếng và an ủi họ là mỗi lần chúng con đem Chúa đến cho họ, góp phần xoa dịu và nâng đỡ cuộc hành trình dương thế đầy chông gai và nước mắt của họ. Đồng thời, chúng con thấy cảm phục nhiều tấm gương trung thành với Chúa trong đau khổ. Chúng con không quên xin họ cầu nguyện cho chúng con và chúng con cũng hứa cầu nguyện cho họ nữa.
Thay cho lời kết, chúng con nguyện xin Chúa, qua các chuyến thăm viếng này, với lòng mến và sự nhiệt thành của chúng con cộng với sự tận tình của những hội viên Legio Mariae mang đậm tinh thần của Đức Mẹ, mong sao cuộc thăm viếng nào cũng đem lại nhiều ân sủng từ trời cao, và để lại ít nhiều ấn tượng khó phai nơi các gia đình đã đón tiếp chúng con.
Giuse Trịnh Tiến Đạt – Lớp Thần Học I
[1] José Luis Gonzales Balado, Tâm hồn tràn ngập niềm vui, bản dịch của Lm. Philipphê Trần Công Thuận (2015), 61