BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10 NĂM 2025 – KHÓA XIX

 BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10

Hành Trình Vun Trồng Đức Tin

 

Trong năm học đào tạo 2025-2026, anh em lớp Triết II chúng tôi được tiếp cận một mảng mục vụ mới, với một nhóm đối tượng mới: dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Dẫu biết rằng đây là công việc không hề dễ dàng vì đụng đến đức tin và các mầm non của Giáo Hội, thế nhưng, chúng tôi vẫn vững tin, can đảm và lạc quan lên đường với sứ vụ của mình.

Vì muốn thử cảm giác được sai đi, tôi và một anh bạn cùng lớp đã để cho cha đồng hành sắp xếp nơi mà mình đến phục vụ, và cũng vì thế mà nhiều điều thú vị đã đến với chúng tôi. Cha xứ mà chúng tôi được giới thiệu đến từng là cha giáo trong chủng viện, có lẽ cũng vì thế mà Ngài rất quý ơn gọi, tận tình và quảng đại với anh em chúng tôi. Các em thiếu nhi nơi giáo xứ này không đông lắm. Tuy điều kiện không mấy đầy đủ, song các em vẫn rất năng động, ham học và thân thiện. Bên cạnh đó, các anh chị giáo lý viên hỗ trợ cũng là những người tâm huyết, chịu khó và yêu trẻ. Đó là những nền tảng tốt để chúng tôi đến cộng tác và học hỏi.

Hàng tuần, mỗi người chúng tôi được cha xứ giao cho phụ trách một lớp giáo lý. Chính vì lý do này mà bên cạnh việc học trong chủng viện, chúng tôi còn có cơ hội để đào sâu thêm đức tin của mình qua việc chuẩn bị bài chia sẻ với các em. Tuy nhiên, đứng trước vai trò quan trọng này, lời nhắc nhở của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI về nhu cầu cần chứng nhân của người giáo dân cũng thúc đẩy chúng tôi để ý hơn trong việc đào luyện đời sống nhân bản và thăng tiến đời sống nội tâm của mình, vì không ai cho điều mình không có bao giờ. Bên cạnh đó, không chỉ giúp chúng tôi đào sâu kiến thức giáo lý, tự ý thức đào luyện nhân bản và đời sống thiêng liêng, việc thực tập dạy giáo lý cũng giúp chúng tôi mài giũa kỹ năng truyền đạt chân lý đức tin và đối thoại với các em thiếu nhi. Quả thật, nói chuyện với trẻ có thể là một điều không quá khó, nhưng dạy dỗ các em chắc chắn đòi hỏi nhiều nỗ lực và hy sinh.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi tin rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). Ước mong, nhờ cơ hội đến với các em thiếu nhi này, lòng tin và lòng mến của chúng tôi ngày càng được lớn mạnh; đồng thời, những khả năng thích hợp cũng nhờ đó mà được nuôi dưỡng và phát triển, hầu mai này, chúng tôi có thể phục vụ dân Chúa cách hiệu quả và đẹp ý Chúa hơn.

Xin Chúa chúc lành cho mọi hoạt động truyền giáo của Giáo Hội và thôi thúc nhiều người đến với Chúa hơn, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban.

Giuse Nguyễn Quang Huynh

Lớp Triết II – Khóa XIX

Comments are closed.