THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN XXIII
BỔN MẠNG LỚP TRIẾT II – KHÓA XIX
Thứ Bảy ngày 11.10.2025, cùng với anh em lớp Triết II, gia đình Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc mừng lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, bổn mạng lớp Triết II – khóa XIX. Sự hiện diện và tâm tình của cộng đoàn Phụng vụ làm nên bầu khí sốt sắng và đầy niềm vui thánh thiện trong Thánh lễ.
Mở đầu Thánh lễ, cha Giám Đốc Phaolô mời gọi cộng đoàn học nơi thánh Giáo hoàng một đời sống đơn sơ, yêu thương và phục vụ mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ trong xã hội. Đồng thời, tinh thần canh tân của Ngài khích lệ chúng ta không ngại đổi mới bản thân, cởi mở với Chúa Thánh Thần và dấn thân cho sứ vụ của Giáo Hội trong thời đại hôm nay.
Trong phần giảng lễ, cha Giuse Vũ Viết Quang, đồng hành lớp Triết II, đã chia sẻ với cộng đoàn về câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, “Anh em bảo thầy là ai?”. Đây là câu hỏi vẫn âm vang trong tâm hồn mỗi người tín hữu nói chung, các mục tử nói riêng và cách đặc biệt, nơi Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Khi được bầu chọn làm giáo hoàng, ngài chỉ được nhìn nhận như một vị giáo hoàng chuyển tiếp. Thế nhưng, chính ngài lại là người đã mang lại cho Giáo Hội một làn gió mới, một lễ Hiện xuống mới, một sự canh tân gần như toàn diện, khi triệu tập và khai mở công đồng Vaticanô II. Trước câu hỏi của Chúa, câu trả lời của ngài là cả một đời sống hiến dâng, yêu mến và tín thác, noi gương vị tông đồ trưởng Phêrô. Với Chúa, ngài đã hiến dâng trọn vẹn con người mình; với dân Chúa, ngài đã sống hết mình và yêu thương với trái tim mục tử nhân lành. Suốt cuộc đời, ngài quả thực là một “người đầy tớ trung tín và khôn ngoan” mà Chúa đặt lên săn sóc anh em mình. Noi gương vị Giáo hoàng bổn mạng, cha Giuse cũng mời gọi các thầy chủng sinh, cách riêng những anh em khóa XIX, mỗi ngày biết “nối nguồn”, gắn bó với thầy Giêsu, để được ngụp lặn trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Nhờ đó, các thầy có thể xác tín như thánh Phaolô, “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12), mà trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Kitô trong thế giới hôm nay.
Ước mong, các thầy chủng sinh, cách riêng các anh em lớp triết II, cũng biết noi gương thánh giáo hoàng Gioan XXIII, thăng tiến đời sống nội tâm qua việc thực tập, nuôi dưỡng tình yêu với Chúa, lòng bác ái huynh đệ nơi việc tu học, phục vụ và chu toàn các bổn phận của mình mỗi ngày.
BAN VĂN HÓA
Lớp Triết II – Khóa XIX