Giới Thiệu Lớp Thần Học 4 – Khóa 14 – Niên Học 2025-2026

Giới Thiệu Lớp Thần Học 4 – Khóa 14

Nếu hành trình ơn gọi tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc là một bản trường ca tuyệt diệu do chính Thiên Chúa sáng tác, thì mỗi khóa chủng sinh là một chương nhạc mang giai điệu độc đáo và huyền nhiệm. Khóa 14 – bản hòa ca tình yêu và phục vụ – được tấu lên bởi những “nốt nhạc” mang âm sắc riêng biệt, được phú bẩm từ quê hương giáo phận của từng anh em. Có những nốt trầm lắng, mộc mạc của miền quê thanh bình; có những nốt trong trẻo, réo rắt của chốn phố thị nhộn nhịp; và cũng có những nốt mạnh mẽ, đanh thép của vùng đất cằn cỗi nhưng tràn đầy sự tận tụy. Điểm chung của những nốt nhạc ấy là âm vang của những tâm hồn trẻ trung, khao khát hiến dâng, được Thiên Chúa quy tụ từ khắp nơi để cùng nhau hòa tấu bản nhạc Tình Yêu của Đức Kitô.

Tuy nhiên, những nốt nhạc này chỉ thực sự hòa điệu khi được dẫn dắt bởi một Nhạc Trưởng vĩ đại – Chúa Thánh Thần. Bằng tình yêu và ân sủng, Người kiên nhẫn hướng dẫn anh em chủng sinh biết hạ thấp tông giọng của cái tôi để nâng đỡ giai điệu của tha nhân, biết tạo những khoảng lặng cần thiết để chiêm ngắm và cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, không thể thiếu sự hướng dẫn của quý cha đồng hành: cha Đaminh Nguyễn Trí Dụng – đồng hành nhân bản và mục vụ, cha Gioan Baotixita Phạm Ngọc Toán – đồng hành trí thức và thiêng liêng đã giúp quá trình rèn luyện ấy diễn ra đều đặn trong đời sống thường nhật: qua những giờ đạo đức sốt sắng, nơi mọi tâm hồn hòa chung một nhịp đập thiêng liêng dâng lên Chúa; qua những tiết học miệt mài, nơi những hợp âm tri thức được sẻ chia và làm phong phú lẫn nhau; qua những giây phút sinh hoạt chan hòa tình huynh đệ, nơi những giai điệu vui tươi xua tan mệt nhọc và nâng đỡ tâm hồn.

Bản hòa ca Khóa 14 càng thêm ý nghĩa và sắc màu khi được truyền cảm hứng bởi vị thánh bổn mạng – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người được mệnh danh là “ca sĩ”của Lòng Thương Xót Chúa. Ngài không chỉ là tấm gương để noi theo, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng, qua khúc ca được ngài hát lên bằng cả cuộc đời dấn thân phục vụ, bằng đôi chân không ngừng lên đường và đôi tay sẵn sàng xoa dịu những vết thương nhờ tình yêu Thiên Chúa. Giữa những lo âu của phận người trước sứ vụ cao cả, lời nhắn nhủ của ngài vang lên như một điệp khúc đầy yêu thương: “Đừng sợ!”. Lời ấy khích lệ mỗi anh em can đảm tiến bước đến những ngõ ngách của cuộc đời, đến với những người bé nhỏ nghèo hèn, để yêu thương và phục vụ bằng cả mạng sống mình.

Bản hòa ca Khóa 14 vẫn là một tác phẩm đang được viết tiếp. Sẽ có những đoạn du dương, êm ả, nhưng cũng không thiếu những lúc thăng trầm, đầy thử thách. Nguyện xin bản hòa ca tình yêu và phục vụ này vang xa hơn giữa lòng thế giới, không phải để tôn vinh những người trình diễn, mà để làm vinh danh Thiên Chúa – Đấng là tác giả và cùng đích của mọi giai điệu thánh thiêng trong cuộc đời.

Thập Tứ Khóa Niên

Hiên ngang giữa cõi thành đô,
“Hùng Vương” tọa lạc, Thiên Đồ xưng danh.
Tương truyền tứ bách nam thanh,
Đồng tâm nhất trí, kết thành linh liên.

Đồn rằng Thập Tứ Khóa Niên,
Bắc Nam tụ họp, tám miền quê hương.
Dẫu từ tập quán đa phương,
Độc thân thanh thoát, chẳng vương hồng trần.

Lục thập nhân, tánh thiên ân,
Mỗi người một vẻ, tinh thần chung xây.
Long Xuyên sông nước miền Tây,
Tâm hồn phóng khoáng, luôn say men tình.

Ngọt ngào quan họ Bắc Ninh,
Con người, điệu hát trung trinh yêu người.
Tao Phùng sừng sững giữa trời,
Thiện tâm Bà Rịa, ngàn đời bất di.

Danh lam Phát Diệm ai bì,
Quên thân mến khách, sân si chẳng màng.
Sơn đoài Hưng Hóa mênh mang,
Họa nên khí phách, vững vàng kiên trung.

Quê hương Thanh Hóa anh hùng,
Hy sinh tận tụy, cúc cung tinh tuyền.
Tà Pao rợp bóng Mẹ Hiền,
Đoàn con Phan Thiết an nhiên vô sầu.

Niềm tin Công giáo đi đầu,
Nhân sinh Xuân Lộc, bất cầu lợi danh.
Khắp miền Đất Việt tươi xanh,
Trên đường Hy Vọng, lữ hành bên nhau.

 

                           Ban Văn Hóa Lớp Thần 4

Comments are closed.