Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – Năm C – Ngày 11/10/2025

Lời Chúa: Lc 11, 27-28

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

ĐỂ CHÚA ĐƯỢC LỚN LÊN

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)

Con cái khôn ngoan làm rạng danh cha mẹ, đó vốn là lẽ thường của cuộc sống này. Bài Tin mừng hôm nay cũng khởi đi từ một tâm tình như vậy, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, một người phụ nữ giữa đám đông đã thốt lên lời ca ngợi rất chân thành: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27). Lời ca ngợi này được dành cho Đức Maria dựa trên mối phúc về huyết thống, về công lao cưu mang Chúa Giêsu cách thể lý. Tuy nhiên câu trả lời của Chúa Giêsu có thể khiến chúng ta ngỡ ngàng, vì dường như Ngài phủ nhận công lao cưu mang và dưỡng dục của Mẹ mình. Thực ra, Chúa Giêsu không phủ nhận vinh dự đó. Thay vào đó, Ngài muốn hướng người nghe đến mối phúc lớn lao hơn: đó là mối phúc của người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Mối phúc cao trọng ấy, phúc của người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, được họa lại trọn vẹn và sống động nơi Mẹ Maria. Thật vậy, nếu lắng nghe là hành trình “cưu mang” Lời Chúa trong tâm hồn, thì tuân giữ chính là quá trình nuôi dưỡng để “Lời Chúa được lớn lên”. Không ai minh chứng cho điều này rõ nét hơn Mẹ Maria. Như lời Thánh Augustinô nói: “Đức Maria đã cưu mang Lời trong tâm hồn trước khi cưu mang trong lòng dạ.” Chính sự “suy đi nghĩ lại trong lòng” là đỉnh cao của việc lắng nghe Lời Chúa, và cả cuộc đời Mẹ là một chuỗi ngày dài tuân giữ Lời ấy. Nhờ đó, Mẹ không chỉ cộng tác để Con Thiên Chúa lớn lên về mặt thể lý, mà còn để chính Ngài lớn lên trong cuộc đời của Mẹ.

Noi gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi “cưu mang” “để Chúa lớn lên” trong cuộc đời mình. Mỗi khi chúng ta mở lòng mình ra với Lời Chúa qua thánh lễ, qua giờ nguyện gẫm, các giờ kinh, qua các trang Kinh Thánh, là chúng ta đón nhận Lời Chúa như hạt giống gieo vào tâm hồn. Khi ta kiên nhẫn ươm mầm hạt giống ấy qua những việc làm cụ thể trong đời sống, hạt giống ấy sẽ lớn lên và trổ sinh hoa trái trong đời sống của mình và của tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, người đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa một cách trọn hảo, để Ngôi Lời được lớn lên nơi cung lòng cũng như nơi cuộc đời của Mẹ. Xin cho mỗi người chúng con, qua việc siêng năng lắng nghe và nỗ lực thi hành Lời Chúa, biết bỏ đi cái tôi ích kỷ, để Chúa được lớn lên ngõ hầu cuộc đời chúng con được hưởng hạnh phúc đích thực. Amen.

Comments are closed.