Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên – Năm C – Ngày 05/10/2025

Lời Chúa: Lc 17,5-10

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.”

Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’’.

PHỤC VỤ

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’” (Lc 17,10 )

Khi xưa, Đức Giêsu từng dạy các môn đệ: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. Lời dạy ấy tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại hàm chứa một chân lý lớn: phục vụ chính là con đường nên thánh – một con đường không vinh quang bề ngoài, nhưng đầy giá trị thiêng liêng. Không có phục vụ, sự thánh thiện trở nên rỗng tuếch và vô hồn.

Tinh thần phục vụ không chỉ là cột trụ cho đời sống thánh thiện cá nhân, mà còn là viên ngọc quý mà Kitô giáo đem đến cho thế giới hôm nay. Giữa một thời đại đề cao lối sống hưởng thụ, tinh thần phục vụ trở thành một thứ ánh sáng ngược dòng, mang lại giá trị chữa lành và nhân bản đích thực. Kitô hữu sống phục vụ không chỉ vì trách nhiệm, mà vì một tình yêu lớn hơn – tình yêu phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Phục vụ không phải là việc của những người thấp kém trong xã hội, mà là hành động cao cả của những tâm hồn tự do, biết cúi xuống vì tình yêu . Khi một người mẹ kiên nhẫn chăm sóc con cái, một người trẻ dấn thân trong các hoạt động bác ái, hay một tu sĩ âm thầm hy sinh nơi các vùng ngoại biên – tất cả đều đang chiếu toả vẻ đẹp của viên ngọc Tin Mừng: yêu là phục vụ.

Vì thế, khi sống tinh thần phục vụ đích thực – phục vụ trong yêu thương, khiêm tốn và vô vị lợi – người Kitô hữu không chỉ đang nên thánh, mà còn đang loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Đó là sự thánh thiện cụ thể, dễ nhận ra và có sức thuyết phục: không phải bằng lời nói mà bằng hành động; không phải bằng sự nổi bật, mà bằng sự trung tín trong những việc nhỏ bé hằng ngày.

Khi xưa, Đức Giêsu từng dạy các môn đệ:“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. Lời dạy ấy tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại hàm chứa một chân lý lớn: phục vụ chính là con đường nên thánh – một con đường không vinh quang bề ngoài, nhưng đầy giá trị thiêng liêng. Không có phục vụ, sự thánh thiện trở nên rỗng tuếch và vô hồn.
Tinh thần phục vụ không chỉ là cột trụ cho đời sống thánh thiện cá nhân, mà còn là viên ngọc quý mà Kitô giáo đem đến cho thế giới hôm nay. Giữa một thời đại đề cao lối sống hưởng thụ, tinh thần phục vụ trở thành một thứ ánh sáng ngược dòng, mang lại giá trị chữa lành và nhân bản đích thực. Kitô hữu sống phục vụ không chỉ vì trách nhiệm, mà vì một tình yêu lớn hơn – tình yêu phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Phục vụ không phải là việc của những người thấp kém trong xã hội, mà là hành động cao cả của những tâm hồn tự do, biết cúi xuống vì tình yêu . Khi một người mẹ kiên nhẫn chăm sóc con cái, một người trẻ dấn thân trong các hoạt động bác ái, hay một tu sĩ âm thầm hy sinh nơi các vùng ngoại biên – tất cả đều đang chiếu toả vẻ đẹp của viên ngọc Tin Mừng: yêu là phục vụ.
Vì thế, khi sống tinh thần phục vụ đích thực – phục vụ trong yêu thương, khiêm tốn và vô vị lợi – người Kitô hữu không chỉ đang nên thánh, mà còn đang loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Đó là sự thánh thiện cụ thể, dễ nhận ra và có sức thuyết phục: không phải bằng lời nói mà bằng hành động; không phải bằng sự nổi bật, mà bằng sự trung tín trong những việc nhỏ bé hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống tinh thần phục vụ như Chúa đã sống. Xin cho con đừng tìm kiếm sự ghi nhận, nhưng luôn trung tín và quảng đại trong những bổn phận hằng ngày. Xin cho đời sống con trở thành một chứng tá sống động của viên ngọc Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, và xin dẫn con đến sự thánh thiện qua từng hành động yêu thương phục vụ. Amen.

Comments are closed.