Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên – Năm C – Ngày 03/10/2025

Lời Chúa: Lc 10,13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.”

LẮNG NGHE VÀ HÀNH ĐỘNG

“Trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Lc 10,15)

Vì yêu thương, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Trong sứ vụ trần thế, Chúa Giêsu đã rảo khắp đất Palestine để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều đón nhận lời giảng dạy của Chúa Giêsu và tin vào Người. Chúa Giêsu nhiều lần lên tiếng cảnh báo về kết cục bi thảm của những người không chịu sám hối và thay đổi đời sống phù hợp với Tin Mừng.

Đoạn Phúc Âm cộng đoàn vừa lắng nghe nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Khi ấy, Chúa Giêsu nhớ đến những thành phố Người đã từng đi qua, là Khoradim, Bêtxaiđa và Caphácnaum, những thành phố nằm bên bờ hồ Ghênêxarét, tương đối phồn thịnh và có nền văn hóa phát triển. Chúa đã thốt lên: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! […] Hỡi Caphácnaum, người sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”. Hẳn nhiên, đây không phải lời chúc dữ nhưng là lời than thở, nuối tiếc của Chúa Giêsu cho dân chúng của các thành ấy vì họ đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời là được chính Chúa viếng thăm và giảng dạy. Dân chúng tự mãn với cuộc sống sung túc cùng những hiểu biết nhân loại của mình. Họ đã giả điếc làm ngơ trước lời Chúa giảng dạy và phép lạ Chúa thực hiện. Họ nghe và thấy tất cả nhưng dửng dưng, không sám hối. Đến ngày sau hết, họ sẽ bị phán xét nặng nề hơn các thành phố ngoại giáo là Tyrô và Xiđôn nữa.

Lời than trách của Chúa Giêsu với các thành phố xưa kia là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về thái độ đối với lời mời gọi sám hối từ Thiên Chúa. Trong hành trình tu học, giai đoạn Chủng viện là thời gian rất quý giá cho chúng ta để thăng tiến bản thân nhờ việc gặp gỡ và kết hiệp với Chúa, thụ huấn trau dồi kiến thức, rèn luyện thủ đắc các nhân đức và khả năng phục vụ. Ta được mời gọi tự vấn: Liệu ta đã tận dụng hiệu quả thời gian này, hay ta đang để cho mình bị cám dỗ bởi nhịp sống bình an giả tạo, những đam mê thế tục, lòng tự mãn về sự hiểu biết và tài năng của bản thân? Ta đang để cho điều gì cản trở mình sống theo Lời Chúa, mở lòng ra với những chỉ dạy của bề trên và những góp ý chân thành từ tha nhân?

Lạy Chúa Giêsu, Đấng hằng yêu thương và mời gọi con sống thánh thiện, xin mở lòng trí cho con để con biết yêu mến, lắng nghe và thực hành lời Chúa, biết vâng theo lời hướng dẫn từ các vị hữu trách. Xin soi sáng cho con nhận ra những điều con còn thiếu sót và giúp con can đảm sửa đổi đời sống mình hầu hy vọng sẽ được Chúa thưởng ban hạnh phúc Nước Trời. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng hằng yêu thương và mời gọi con sống thánh thiện, xin mở lòng trí cho con để con biết yêu mến, lắng nghe và thực hành lời Chúa, biết vâng theo lời hướng dẫn từ các vị hữu trách. Xin soi sáng cho con nhận ra những điều con còn thiếu sót và giúp con can đảm sửa đổi đời sống mình hầu hy vọng sẽ được Chúa thưởng ban hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Comments are closed.