Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.
THIÊN THẦN HỘ THỦ TRUNG TÍN
“Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,4)
Trong mọi thời đại, xưa cũng như nay, các nhà cầm quyền có chức vụ lớn, địa vị cao hay các đại gia giàu có và nhất là những người nổi tiếng, đi đâu họ cũng thường có người đi kèm bên cạnh để bảo vệ cho sự an toàn của bản thân họ. Những người này được gọi là lính bảo vệ hay từ chuyên môn hơn là vệ sỹ.
Ai trong chúng ta cũng có một “vệ sỹ” riêng. Vậy vệ sỹ đó là ai? Chính vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã cắt cử cho mỗi người một vị Thiên Thần Hộ Thủ để đồng hành với ta trên hành trình trần thế. Các ngài không chỉ giữ gìn ta khỏi sự dữ và cạm bẫy của ma quỷ, mà còn hướng dẫn, nâng đỡ và an ủi khi ta gặp đau khổ, buồn chán. Ngày mai, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ các Thiên Thần Hộ Thủ, để nhắc nhớ ta về sự hiện diện gần gũi của các ngài trong cuộc đời, đồng thời mời gọi ta biết kính nhớ và tri ân công ơn của các ngài. Hơn nữa, đây cũng là dịp để ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Người không để chúng ta đơn độc giữa biển đời, nhưng đã ban cho ta một vị “Hộ Thủ” mạnh mẽ, giúp ta đủ sức vượt qua khó khăn trên đường tiến về quê trời.
Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy trở nên như trẻ nhỏ.” Ở đây, Chúa Giêsu không nói đến sự bé nhỏ về thân xác, mà là sự đơn sơ và khiêm nhường của tâm hồn. Chỉ những ai biết tin tưởng, phó thác như trẻ thơ mới có thể thấu cảm và nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng đầy kỳ diệu của Thiên Chúa và các thiên thần Người sai đến. Trái lại, người lớn thường bị chi phối bởi tính toán và hoài nghi, nên khó có được sự tin tưởng trọn vẹn. Chính tâm hồn trẻ thơ mới giúp chúng ta để gặp gỡ, lắng nghe và bước đi dưới sự che chở của các Thiên Thần Hộ Thủ.
Xin cho mỗi người luôn biết tin tưởng và phó thác nơi Chúa Quan Phòng, đồng thời biết nhắc nhở chính mình ý thức hơn về sự hiện diện và sự trợ giúp của các Thiên Thần.
Sống giữa một thế giới mà người ta thích đề cao cái tôi, cho rằng khiêm nhường là thua thiệt, đơn sơ là ngu ngốc. Xin Chúa giúp chúng ta biết đi ngược lại với những khuynh hướng đó của thế gian, biết sống đơn sơ khiêm tốn, như Chúa đã dạy: “ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.