Lời Chúa: Lc 9,43b-45
Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
TRỞ NÊN MÔN ĐỆ :
SỐNG ĐIỀU TỐT ĐƯỢC LÃNH NHẬN
‘Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ’ (Lc 9,43b).
“Đám đông” và “môn đệ” là hai khái niệm, hai thực thể không đồng nhất trong Tin Mừng. Chúa Giêsu đã vạch ra sự khác biệt đó khi Ngài dành những lời nói khác nhau cho hai thực thể khác nhau này. Với đám đông dân chúng – những người được nêu danh cách chung chung và không có sự gắn kết thân tình với Người – Người thường chỉ nói với họ bằng những lời, những hình ảnh đơn giản thường ngày. Nhưng đối với nhóm môn đệ – những con người cụ thể và thân thiết với Người – ngoài những điều họ được nghe cùng với đám đông, họ còn được biết những lời bí nhiệm, vượt lên trên trí hiểu của con người (x. Lc 9,45).
Đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này ? Môn đệ của Chúa là kẻ bước theo Chúa cách thiết thân hơn đám đông dân chúng. Họ được tách riêng ra và chính họ tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ những người theo sát Chúa hơn.. Vì theo sát Chúa hơn, thiết thân với Chúa hơn, nên họ được nghe biết nhiều điều bí nhiệm về Thiên Chúa và về con người. Cũng thế, chúng ta – những người đang sống trong bậc tu trì – cũng được học, được biết nhiều điều bí nhiệm. Có thể nói, vì thiết thân mà được tiếp cận điều thần bí.
Hồng ân tương xứng với trách nhiệm ! Chúa Giêsu đã từng nói : Ai được cho nhiều, sẽ bị đòi nhiều (x. Lc 12,48). Là những người đang sống ơn gọi dâng hiến trong môi trường chủng viện, chúng ta được lãnh nhận biết bao hồng ân. Do đó, trách nhiệm đòi hỏi cũng thật lớn lao. Trong suốt những năm tu học qua, biết bao điều bí nhiệm về Thiên Chúa và về con người đã được tỏ lộ cho chúng ta. Các môn học thánh và đời sống chung giúp ta gia tăng tri thức, tức là gia tăng ‘cái biết.’ Nhưng, Chúa Giêsu còn đòi buộc ta phải lớn lên trong các mối tương quan, tức là lớn lên về ‘cái sống.’ Nghe Lời Chúa, biết được Lời Chúa là tốt, nhưng quan trọng hơn nữa là phải thực hành, sống điều tốt mà mình đã lãnh nhận.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con biết bao giáo huấn tốt lành. Hơn nữa, những giáo huấn đó còn được chứng thực nơi cuộc đời tại thế của Chúa. Chúa đã nói, đã giảng dạy, và quan trọng hơn, Chúa đã sống những điều Chúa rao giảng. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa : Biết lắng nghe và thực hành những điều Chúa truyền dạy. Amen.