Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên – Năm C – Ngày 26/09/2025

Lời Chúa: Lc 9,18-22

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

TÁI THIẾT TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN CHÚA

“Ông Phêrô thưa: ‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.’” (Lc 9,20)

Kính thưa cộng đoàn,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca đã ghi lại một chi tiết quan trọng như sau: “Hôm ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông: ‘Dân chúng nói Thầy là ai? Vậy còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’” (Lc 9,18.20). Chúng ta có thể nhận ra rằng, chính trong bầu khí cầu nguyện mà Chúa Giêsu khơi mở cho các môn đệ một câu hỏi nền tảng, không chỉ để biết dư luận xung quanh Người, nhưng trên hết là để dẫn họ đến chỗ xác định lại tương quan cá vị của họ với Người.

Thực vậy, trong hành trình rao giảng công khai của Chúa Giêsu luôn có một đám đông đi theo Người ở hầu hết mọi nơi và mọi thời điểm. Thế nhưng, tương quan của họ với Chúa Giêsu phần lớn bị chi phối bởi nhu cầu hay lợi ích cá nhân, chẳng hạn: Mong được trừ khử ma quỷ (x. Lc 8,26-39), chữa lành bệnh tật (x. Lc 8,40-56), hay chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề lương thực hằng ngày (x. Lc 9,10-17). Vì thế, người ta chỉ nhận ra Chúa Giêsu như Gioan Tẩy Giả, Êlia hay một ngôn sứ thời xưa sống lại. Đối với các môn đệ thì khác, các ông cũng từng thuộc về đám đông ấy, nhưng nay được Chúa Giêsu chọn gọi và kéo riêng ra để ở lại với Người. Do đó, câu hỏi “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” chính là lời mời gọi các ông tái thiết động lực và hướng đi đời mình trên hành trình theo Chúa.

Theo lẽ thường, chúng ta dễ dàng trả lời thay cho người khác khi câu hỏi đó không liên quan đến mình. Thế nhưng, khi nó đụng chạm đến chính bản thân, chúng ta bắt đầu trở nên lúng túng và ấp úng. Tin Mừng cho thấy ông Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20). Mặc dù lời tuyên xưng đó chuẩn xác, nhưng có nguy cơ chưa hoàn toàn chân thật, bởi chỉ sau đó không lâu, các ông lại chối bỏ, và phản bội Thầy mình. Vì vậy, lời tuyên xưng ấy cần được tái thiết và canh tân từng ngày, tựa như công trình Đền thờ khi xưa mà ngôn sứ Khácgai nói đến trong bài đọc thứ nhất. Dẫu rằng việc tái thiết không tránh khỏi mỏi mệt, chán nản hay thất vọng khi kết quả không như mình mong đợi; nhưng chính khi bền tâm vững chí, chúng ta sẽ thấy được sự bình an và vinh quang Chúa hứa ban (x. Kg 2,9).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thành thật đáp lại câu hỏi của Chúa không chỉ bằng môi miệng nhưng bằng cả đời sống. Đồng thời, xin cho mỗi người chúng con luôn trung thành và kiên nhẫn trong hành trình tái thiết đời sống nội tâm, để mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn. Amen.

Comments are closed.