Lời Chúa: Lc 9,7-9
Khi ấy, Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
ĐI TÌM GIÊSU
“Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? ” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su”. (Lc 9,9)
Qua bài Tin Mừng vừa nghe, chúng ta có thể nhận ra một thắc mắc rất lớn liên quan đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ai? Không chỉ là một dấu hỏi lớn cho người Do Thái xưa, mà còn cả cho người thời nay! Chính vì thế mà nhiều người vẫn còn đang đi tìm Chúa, đi tìm Giêsu. Thánh Luca thuật lại việc vua Hê-rô-đê tìm cách gặp Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều tốt. Tuy nhiên, Tin Mừng dạy chúng ta rằng tìm Chúa thôi chưa đủ, chúng ta cần tự hỏi: tìm Chúa để làm gì? Tìm Chúa lúc nào?
Vua Hê-rô-đê tìm cách gặp Đức Giêsu có lẽ vì đang còn hoang mang, sợ hãi khi nghe người ta đồn Gioan Tẩy Giả đã chết mà nay đã sống lại, vì chính ông đã ra tay giết chết Gioan Tẩy Giả. Sự xuất hiện của Chúa đã làm phơi bày ra những tội ác của kẻ ác, và đặt mọi người vào thế đối diện với chính mình và phải tự vấn lương tâm. Điều này cho thấy, khi chúng ta hành động tội lỗi, thì tòa án lương tâm sẽ lên tiếng, cắn rứt và làm cho chúng ta mất bình an.
Với Hê-rô-đê, sự xuất hiện của Chúa làm cho ông ta lo lắng, sợ hãi vì những tội lỗi của mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thực sự sợ hãi trước sự hiện diện của Chúa như Hê-rô-đê không? Đừng sợ! Hãy học nơi ông Dakêu đã dấn bước lên đường. Ông trèo lên cây và đã bắt gặp ánh mắt Chúa giữa đám đông. Ông đã biến đổi hoàn toàn. “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.; Còn Nicôđêmô lại tìm Chúa trong khung cảnh tĩnh mịch ban đêm: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”; Còn chúng ta, chúng ta tìm gặp Chúa lúc nào? Trong những giờ phút cầu nguyện với Lời Chúa, khi tham dự các nhiệm tích, hay trong người tôi gặp gỡ: một nụ cười, một việc thiện, một sự hiện diện…Và chúng ta tin rằng Chúa sẽ không từ chối ta, nếu ta biết mở lòng ra đón Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con được mệnh danh là những người đã biết về Chúa, đã và đang sống đạo của Chúa. Nhưng lạy Chúa chúng con cũng đang sống ở giữa đời với đầy những cám dỗ để quên Chúa, xa Chúa. Vậy lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng mến, để chúng con có thể mãi mãi được ở bên Chúa mỗi ngày. Xin cho con nhận ra Chúa nơi anh chị em mà con đã và sẽ gặp gỡ, để qua đó con sống chứng tá cho tình yêu của Ngài.