Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên – Năm C – Ngày 24/09/2025

Lời Chúa: Lc 9,1-6

Đức Giêsu tập họp nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin mừng và chữa bệnh khắp nơi.

CHÂN DUNG NGƯỜI MÔN ĐỆ THEO CHÚA

Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3).

Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, Người không thực hiện một mình. Người đã gọi các môn đệ – những con người rất đỗi bình thường – để được ở lại và học nơi Người, sau đó được sai đi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng. Từ đó, chân dung người môn đệ đi theo Chúa, gắn bó với Chúa đã trở thành một mẫu gương sống động cho các Kitô hữu trong mọi thời đại.

Nơi bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được lời mời gọi của Chúa dành cho những ai đi theo Ngài. Lời mời gọi đó được thể hiện qua việc gắn bó với Người trong cách sống, chọn lựa và sứ mạng. Đó là một con đường không dễ dàng – bởi vì nó đòi hỏi phải từ bỏ, phó thác, khiêm nhường và dấn thân trọn vẹn. “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, bánh, tiền bạc; cũng đừng có hai áo.” Lời dặn này không đơn thuần là lời dặn dò trước một hành trình, mà là bài học sâu sắc về tinh thần phó thác vào Thiên Chúa trong suốt hành trình theo Người. Người môn đệ chỉ thật sự tự do để lên đường khi không còn bị ràng buộc bởi của cải hay tính toán riêng, nhờ đó có thể mở lòng ra với tha nhân, sẵn sàng vượt khó khăn thử thách. Thực vậy, phó thác không chỉ là sống nghèo khó bên ngoài, mà còn là thanh luyện tâm hồn, dám buông bỏ chính mình để trở nên dấu chỉ của Tin Mừng. Đây chính là bước đi trong niềm tin, để sứ mạng loan báo Tin Mừng được thực hiện cách chân thành và sinh hoa trái.

Lời căn dặn của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi xưa cũng là lời nhắc cho chúng ta hôm nay. Theo Chúa đòi hỏi hy sinh, từ bỏ và đôi khi gặp chống đối. Nhưng Người dạy ta sống đơn sơ, chỉ giữ điều cần thiết, không để vật chất trói buộc. Giữa một xã hội đề cao hưởng thụ và tích lũy, người kitô hữu được mời gọi sống quảng đại, biết chia sẻ cho tha nhân, nhất là cho những người thiếu thốn. Chính lối sống ấy mới làm chứng rằng chúng ta thật sự thuộc về Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, là người kitô hữu, chúng con được mời gọi sống cho Chúa và cho người khác. Trên hành trình theo Chúa, chúng con sẽ gặp phải nhiều lời mời gọi của thế gian về tiền tài và danh vọng. Nhưng xin Chúa ban cho chúng con có lòng thanh thoát và biết phó thác, tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, hầu chúng con có thể thốt lên như Thánh Phaolô “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Comments are closed.