Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – Năm C – Ngày 19/09/2025

Lời Chúa: Lc 8,1-3

Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa.

Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

CÙNG ĐI VỚI ĐẤNG LÀ TIN MỪNG

“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” (Lc 8,2).

Hình ảnh một Hội Thánh hiệp hành đang tiến bước trong Chúa Thánh Thần, không ngừng canh tân và lớn lên, chính là hình ảnh sống động của Hội Thánh hôm nay. Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Lumen Gentium số 9, đã mô tả Hội Thánh như Dân Thiên Chúa đang lữ hành – một dân được quy tụ bởi ơn gọi, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và các bí tích, và cùng nhau tiến bước trong lịch sử, hướng về Nước Trời.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca mà cộng đoàn vừa nghe cũng gợi lại hình ảnh đó: Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đây là hình ảnh của một cộng đoàn lữ hành bên Chúa, gồm nhiều thành phần khác nhau, tạo nên một đoàn lữ hành mang Tin Mừng: có những Tông đồ là nền tảng Hội Thánh, có những phụ nữ từng yếu đuối, tội lỗi nhưng được giải thoát, có cả những người dùng của cải để nâng đỡ sứ vụ. Tất cả đều có chỗ đứng, đều được mời gọi góp phần vào cùng một sứ mạng. Tất cả đều cùng bước đi với Chúa, cùng tham dự vào chính sứ vụ cứu độ của Người. Thực vậy, đi cùng với Đức Kitô – Đấng là Tin Mừng – Họ không chỉ là những người cùng đi với Chúa trên những con đường đất đá của xứ Palestine năm xưa, mà quan trọng là họ đang hiệp hành với Chúa trên hành trình thiêng liêng: tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của Người. Nghĩa là họ được chia sẻ cùng một khát vọng cứu độ, cùng một thao thức loan báo, và cùng dấn thân cho Tin Mừng được lan tỏa khắp thế giới. Chính trong sự đồng hành ấy, Hội Thánh trở nên dấu chỉ cho mọi người thấy tình thương cứu độ của Thiên Chúa, phản chiếu dung mạo của Đức Kitô – Đấng vừa là bạn đồng hành, vừa là con đường đưa nhân loại đến sự sống viên mãn. Đó cũng chính là hành trình và sứ vụ của mỗi chúng ta hôm nay.

Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi gắn bó với Người qua việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và rước Thánh Thể. “Đi cùng với Đấng là Tin Mừng” không phải chỉ theo cảm tính hay chạy theo phong trào, nhưng là thật sự sống hiệp thông với Chúa Giêsu, đồng thời cùng đi với Hội Thánh. Người Kitô hữu không bước đi một mình, nhưng cùng anh chị em trong cộng đoàn, nâng đỡ và phục vụ nhau. Vì thế, hiệp thông – hiệp hành – và sứ vụ không tách rời nhau, mà gắn liền và làm nên căn tính của mỗi người môn đệ Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết say mê Tin Mừng và hăng say tham gia vào sứ vụ của Người, để cả cuộc đời chúng con trở thành một “Tin Mừng sống động” giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.

Comments are closed.