Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – Năm C – Ngày 26/08/2025

Lời Chúa: Mt 23, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tín thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

SỐNG TRONG SỰ THẬT

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn.” (Mt 23, 25)

Cuộc sống bộn bề với nhiều mối bận tâm và lo toan, con người cũng bị cuốn vào vòng danh lợi, mong tìm cầu cho mình hạnh phúc đời này. Lối sống ấy khiến con người chạy theo những “sự đời phù vân” mà bỏ qua những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa cuộc đời: tình yêu thương, sự thật và lòng trung tín. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã phê phán lối sống mù quáng, trọng “bề ngoài” mà bỏ qua những điều cốt yếu.

Chúa Giêsu lên án thói đạo đức giả của những người Luật sĩ và Biệt phái, những người tự cho mình là trung thành và tuân thủ Luật pháp một cách nghiêm khắc. Vì vậy, họ đã nộp phần mười về bạc hà và thì là, trong khi họ bỏ qua điều quan trọng hơn nhiều: “là công bình, lòng thương xót và lòng thành tín”. Những nhân đức này thực sự có giá trị đối với Thiên Chúa vì chúng biểu lộ thực tế của sự sống Thần linh. Sai lầm là họ, những người lãnh đạo trong Do Thái giáo, chú ý đến những điều nhỏ nhặt đến nỗi họ trở nên mù quáng trước những điều thiết yếu, quên đi sự công bằng, lòng thương xót và sự trung thành. Bề ngoài có vẻ là những tín hữu tốt, nhưng trong cách đối xử với mọi người, trong đời sống hằng ngày, họ đã quên mất tình yêu dành cho người đồng loại. Chúa Giêsu không kết án các Luật sĩ và Biệt phái vì sự tuân giữ luật Môsê một cách tỉ mỉ; nhưng Ngài kết án vì thái độ không trung thực: họ tuân giữ những điều hết sức nhỏ để tỏ ra mình sốt sắng đạo đức, nhưng họ lại lỗi phạm những điều lớn về đức công bằng và tình yêu thương.

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm một cuộc thanh tẩy nội tâm. Tức là trở về với lòng mình để đối diện với Thiên Chúa, hầu thấy được điều nên làm và điều không nên làm, điều gì phát huy hay phải từ bỏ. Nếu chỉ dừng lại ở những giá trị bề ngoài, của cải, danh dự và vật chất và xem đó là cùng đích đời mình, sự khốn cùng và hư vô sẽ mở ra trước mắt chúng ta khi đối diện với cái chết. Đôi mắt của người Kitô hữu hướng lên những giá trị vĩnh cửu, nơi mở ra niềm hạnh phúc muôn đời khi con người bước qua ngưỡng của sự chết, bởi họ đã sống với một nội tâm trong sạch và đôi mắt sáng để nhìn thấy sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trong chính lương tâm mình.

Xin Chúa giúp chúng con nội tâm hóa Lời Chúa và biết yêu mến gìn giữ cốt cách tinh hoa của Tin Mừng. Xin gia tăng lòng yêu mến Chúa cho chúng con trong mọi thời khắc của cuộc sống.

Comments are closed.