Lời Chúa: Lc 12, 49-53
THẮP LỬA YÊU THƯƠNG
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Khi được sai đến trần gian, Chúa Giêsu mang theo ước mơ của Chúa Cha là cứu độ thế giới, ban cho nhân loại sự sống thần linh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc khi Chúa Giêsu tỏ bày khát khao mang lửa vào trần gian mà còn ước mong cho ngọn lửa ấy bừng cháy. Chắc chắn, chúng ta không hiểu lửa mà Chúa Giêsu mang vào thế giới theo nghĩa đen để hủy diệt, thiêu rụi cách tàn nhẫn mà chúng ta từng nghe thậm chí từng chứng kiến những biến cố cháy rừng hay những vụ hỏa hoạn tang thương gần đây làm chúng ta hoảng loạn sợ hãi. Ngọn lửa mà Chúa Giêsu khao khát bừng cháy nghĩa là gì? Và liên hệ gì đến đời sống đức tin của mỗi chúng ta?
1. Giêsu-Lửa tình yêu thắp sáng trần gian
Trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã từng khẳng định: Ta đến cho chiên ta được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10). Ở chỗ khác, Chúa Giêsu nhấn mạnh, “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (x.Ga 8, 12). Như vậy, lửa của Chúa Giêsu mang đến trần gian là tình yêu, niềm vui và hy vọng để mong được thắp sáng và tỏa lan trên toàn thế giới. Giữa những bóng đêm của hận thù, lửa yêu thương tha thứ được thắp lên sẽ làm cho lòng người ấm tình ấm nghĩa và nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Giữa những đam mê tội lỗi giằng xé tâm hồn, lửa của xót thương chữa lành được thắp lên giúp cho tâm hồn yếu nhược được bình phục, mang lại cho linh hồn sức mạnh vươn tới giá trị đích thực.
Chúa Giêsu mang lửa yêu thương và chính Ngài là hiện thân của yêu thương. Từ các trang Tin Mừng, chúng ta nhận rõ tình Chúa tỏa lan, chữa lành, nâng đỡ, cảm thông, phục hồi và đổi mới khi Chúa Giêsu chạm đến người bệnh, người tội lỗi, người bại liệt hay thậm chí người đã chết. Chúa vẫn ước mong ngọn lửa yêu thương của Chúa lan tỏa sưởi ấm lòng người đang ngày càng lạnh giá bởi lối sống vô cảm, thích hưởng thụ, chuộng phù vân; một xã hội đang đắm mình trong bạo lực, ghen ghét, hận thù và khát khao thống trị. Đó là khát khao của Thiên Chúa vì biết nhân loại đang rất cần ngọn lửa xót thương mang hơi ấm hy vọng.
Giêrêmia trong bài đọc 1 đã minh chứng đời sống người được sai đi thắp lửa hy vọng. Ông lãnh nhận sứ mạng từ Thiên Chúa đến nói cho dân biết đường ngay nẻo chính và mời gọi họ hoán cải canh tân đổi mới. Đường lối của Thiên Chúa thì thường trái ngược với tham vọng và ước muốn của con người. Cho nên, khi ngôn sứ nói ước muốn của Chúa, dân không đón nhận. Họ chống đối và tìm cách loại trừ, thả ông xuống giếng. Dẫu gặp nhiều chống đối đau khổ, Giêrêmia vẫn một lòng trung thành bởi ông tin Chúa sẽ có cách lan tỏa lửa đã được thắp sáng. Ông là hiện thân sống động của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu là Con và cũng là Đấng gánh tội trần gian mang lấy những tật nguyền, thương tích và cả tội lỗi của nhân loại để mọi người được ơn chữa lành. Chúa Giêsu, ngôn sứ vĩ đại, đã đi đến cùng con đường cứu độ để lửa xót thương được thấm vào lòng người. Ngọn lửa Giêsu hơn hai ngàn năm vẫn đang rực cháy và lan tỏa tình yêu thương, sưởi ấm tâm hồn, soi lối cho bao người thấy đường đến cùng Thiên Chúa, nguồn bình an chan chứa hy vọng. Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những gì xảy đến cho Ngài miễn là lửa yêu thương được thắp sáng xua tan hận thù. Chúa đã can đảm đánh đổi cả mạng sống bởi sự hiểu lầm, ghen ghét, đố kỵ của những người không tin nhận Chúa là Đấng cứu độ. Chúa Giêsu đã sống phong cách hiệp hành với chúng ta để tỏa lan hơi ấm của Chúa vào trong tâm hồn ta. Chúa khát mong mỗi chúng ta tiếp tục trở thành người thắp sáng niềm vui và hy vọng cho gia đình, cộng đoàn và xã hội bằng phong cách hiệp hành.
2. Người môn đệ mang lửa Giêsu
Ngọn lửa mà Chúa Giêsu thắp lên chắc chắn sẽ chiếu rọi trực tiếp vào góc khuất của đam mê, của giả dối, lọc lừa… Khi đón nhận lửa Giêsu, mỗi người cần có một chọn lựa dứt khoát bước theo ánh sáng hay tiếp tục dìm đời mình trong bóng đêm tội lỗi. Thế nên, Chúa Giêsu mới nói tới sự chia rẽ thay vì bình an. Bình an đích thực từ nguồn sống thần linh không thể chất chung trong mớ hỗn độn của thú vui đam mê; không thể kể chung với những giả tạo tạm bợ chóng qua. Bình an đích thực cần có một sự phân định tốt xấu cách nghiêm túc; cần một chọn lựa dứt khoát sống thánh thiện. Cho nên, trong chọn lựa ấy, chúng ta có thể gặp những chia rẽ và chấp nhận sự chia rẽ ấy để đạt tới sự hoàn thiện. Đây là lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi chúng ta trong tư cách là con cái và là môn đệ của Chúa Giêsu: quyết tâm chọn Chúa làm lẽ sống; can đảm chọn Chúa là gia nghiệp. Tác giả thư Do thái khích lệ chúng ta, “…hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.”
Chúng ta, những người môn đệ đã được thắp lửa Giêsu trong trái tim, can đảm thắp sáng và lan tỏa ngọn lửa ấy. Việc đầu tiên người môn đệ cần làm là “trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta.” Nghĩa là, hãy can đảm cho lửa Giêsu đốt đi những rác rưởi của ích kỷ hận thù; đốt đi những độc chất của đam mê tội lỗi, thú vui giả tạo; và đốt đi những ham muốn phù phiếm làm tâm hồn chúng ta ra tối tăm. Từ đó, chúng ta mới mạnh dạn tiếp nối sứ mạng thắp sáng ngọn lửa Giêsu cho người thân trong gia đình và cho tha nhân trong cộng đoàn. Trong sức nóng của lửa yêu thương, “chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta.” Nghĩa là, chúng ta quyết tâm sống sự thật bảo vệ chân lý; sống yêu thương để bảo vệ tình huynh đệ; sống thứ tha để xây nhịp cầu tình người; và sống bác ái để làm thành đường nối kết con tim.
Xin Chúa đón nhận những quyết tâm và nỗ lực hiện thực đời người môn đệ mang lửa Giêsu của mỗi chúng ta hôm nay.