Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên – Năm C – Ngày 23/08/2025

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.”

Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ LÀ ĐƯỜNG ĐI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23,12)

Trong một thế giới đề cao thành tích, hình thức và danh tiếng, con người dễ bị cuốn vào việc tìm kiếm những lời khen, địa vị và quyền lực. Ngay cả trong đời sống tôn giáo, cũng không thiếu những người mang dáng vẻ đạo đức, nói lời cao siêu, nhưng lại thiếu tinh thần phục vụ và khiêm nhường thật sự. Vì thế, lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi người, đặc biệt là những ai sống trong vai trò lãnh đạo, giảng dạy và phục vụ cộng đoàn.

Ngài nói: “Họ nói mà không làm.” Chúa nói một câu ngắn, nhưng lột tả cả một lối sống giả hình. Họ dạy điều tốt, nhưng không sống điều họ dạy. Họ đeo hộp kinh lớn, tua áo dài, thích ngồi ghế danh dự, được gọi là “ráp-bi”, là “thầy”, là “lãnh đạo”, nhưng bên trong lại bị mục ruỗng thốt nát bởi tiền bạc và danh vọng. Ngược lại, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống một đời sống hoàn toàn khác: không tìm danh lợi, không đòi địa vị, nhưng sống khiêm nhường, yêu thương phục vụ mọi người. Chúa Giêsu không chỉ cảnh báo mà còn đưa ra một nguyên tắc căn bản cho đời sống người môn đệ: Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, giá trị thật không nằm ở địa vị bên ngoài, mà ở thái độ nội tâm. Chỉ những ai khiêm nhường, phục vụ trong âm thầm, không phô trương, mới thực sự là người sống theo tinh thần của Đức Kitô. Vì thế, điều quan trọng không nằm ở việc tôi giàu có, quyền lực cỡ nào, mà là hiện tại tôi đang sống như thế nào. Tôi có thực sự sống tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu, Đấng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ hay tôi đang để cho lợi ích nhóm dẫn dắt tôi trở nên phản chứng của Đức Kitô?

Chúa mời gọi ta nhìn vào chính đời sống bản thân: Tôi đang sống như một người phục vụ hay chỉ muốn được người khác phục vụ? Tôi có để ý đến sự góp ý chân thành của người khác, hay tôi chỉ khư khư giữ quan điểm của bản thân? Tôi có tìm chỗ nhất, lời khen, hay sẵn sàng lùi lại phía sau để người khác được nâng lên? Chính trong những lựa chọn nhỏ bé ấy, tôi bộc lộ ai là Thầy thật sự trong đời tôi: chính mình, hay Đức Kitô? Không ai khiêm nhường cách tự nhiên. Khiêm nhường là kết quả của một đời sống gắn bó với Chúa. Càng sống thân mật với Đức Kitô, ta càng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, và cần được biến đổi. Chính trong cầu nguyện, trong Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để trở nên giống Chúa Giêsu: hiền lành và khiêm nhường. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi nhìn ra những người sống khiêm tốn giữa đời thường. Họ có thể không nổi bật, không giàu có, không địa vị, nhưng nơi họ, có một Đức Giêsu thật sự đang sống, phục vụ và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng khiêm nhường đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Xin dạy con biết từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, biết sống như một người môn đệ thật sự của Chúa: không tìm vinh quang cho mình, nhưng chọn lùi lại để người khác được lớn lên. Xin cho con được mang lấy trái tim của Chúa, trái tim của một người phục vụ âm thầm, trái tim luôn tìm kiếm ý Cha và sống cho anh em. Amen

Comments are closed.