Lời Chúa: Lc 1, 26-38
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít.
Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
TIẾNG XIN VÂNG TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38).
Lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, Đấng hành động qua những con người bé nhỏ để thực hiện kế hoạch cứu độ lớn lao. Qua cuộc đời của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thấy Thiên Chúa biến điều không thể thành có thể, và từ đó, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta sống đức tin cách trọn vẹn hơn.
Thiên Chúa đã chọn một thiếu nữ khiêm hạ ở Na-da-rét để thực hiện lời hứa cứu độ. Qua sự vâng phục của Mẹ Ma-ri-a, Ngài làm nên điều kỳ diệu: Con Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Tiếng “xin vâng” của Mẹ không chỉ là lời đáp trả cá nhân, mà còn là cánh cửa mở ra cho tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ xuống thế gian. Mẹ Ma-ri-a, với vai trò Nữ Vương, trở thành dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa luôn hành động qua những điều bất ngờ, vượt quá suy nghĩ của con người. Thiên Chúa không chọn những người quyền thế, nhưng chọn những tâm hồn đơn sơ, sẵn sàng phó thác để thực hiện ý định của Ngài.
Biến cố Truyền Tin nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong cuộc đời mỗi người. Như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta có thể đối diện với những lời mời gọi bất ngờ từ Thiên Chúa: một thay đổi trong cuộc sống, một sứ mạng khó khăn, hay một thử thách trong đời sống đức tin. Những lúc ấy, chúng ta được mời gọi dừng lại, suy tư và phó thác như Mẹ. Thiên Chúa không hứa con đường chúng ta đi sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành cùng chúng ta. Qua Mẹ, chúng ta thấy rằng khi tin cậy và vâng phục, chúng ta trở thành khí cụ để Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu trong thế giới. Mừng lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương, chúng ta được thôi thúc sống đức tin cách cụ thể, để qua chúng ta, vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ.
Lạy Chúa, qua gương sáng của Mẹ Ma-ri-a, xin dạy chúng con biết mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, dù trong những hoàn cảnh bất ngờ. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và đức tin để thưa “xin vâng” như Mẹ, ngõ hầu chúng con trở thành khí cụ của tình yêu và lòng thương xót Chúa. Amen.