Chương trình Cổ Võ Ơn Gọi của Giáo Phận Xuân Lộc với chủ đề “ĐẾN MÀ XEM” luôn là một sự kiện ý nghĩa sâu sắc, khơi gợi và nâng đỡ những tâm hồn của các bạn trẻ đang bén lên trong mình ngọn lửa và khao khát dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Chủ đề này lấy cảm hứng từ Tin Mừng Ga 1,39, nơi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu được mời gọi “đến, xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. Với cấu trúc ba ngày tương ứng với ba nhịp “Đến – Xem – Ở Lại”, chương trình đã tạo nên một hành trình thiêng liêng và đầy cảm xúc cho các tham dự viên.
Chương trình Cổ Võ Ơn Gọi năm nay diễn ra tại Giáo hạt Gia Kiệm, với địa điểm tổ chức là Tu Hội Tông Đồ Nhỏ. Chương trình diễn ra trong ba ngày hai đêm (từ sáng thứ Ba – 22/07 – đến sáng thứ Năm – 24/07/2025).
Ngày đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu của hành trình, nơi các tham dự viên “từ muôn phương” tề tựu về địa điểm tổ chức, mang theo những cung bậc cảm xúc khác nhau: từ ngỡ ngàng, ngơ ngác đến rạng ngời, tinh nghịch và hào hứng của tuổi trẻ. Nghi thức khai mạc trang trọng với sự hiện diện của Cha Đặc trách Ơn gọi Giáo phận, cùng quý cha và quý thầy Ban Mục vụ Ơn gọi, đã tạo không khí phấn khởi và vui tươi. Quý cha đã bày tỏ ước mong các em tận dụng cơ hội này để lắng nghe tiếng Chúa và mạnh dạn đáp trả lời mời gọi.
Điểm nhấn quan trọng của ngày “Đến” là bài chia sẻ “Tìm hiểu ơn gọi” của Cha Giuse – Đặc trách Ơn gọi Giáo phận. Cha đã giúp các em hiểu được bằng cách nào để nhận ra thánh ý Thiên Chúa nơi cuộc đời mình, cách riêng là với ơn gọi dâng hiến. Đặc biệt, trong đó, cha đã chỉ ra ba dấu hiệu để nhận biết ơn gọi đi tu: lòng khao khát, ý ngay lành và sự thích hợp.
Ngoài ra, các hoạt động Teambuilding và văn nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình huynh đệ và khơi dậy nhiệt huyết. Chương trình đêm nhạc “Ước Mơ”, đã dẫn dắt các em nhìn lại từng bước nhận ra ơn gọi và khám phá ước mơ mà Thiên Chúa muốn hiện thực hóa nơi cuộc đời mình. Ngày đầu tiên khép lại trong những giờ phút cầu nguyện tâm tình bên Chúa, nơi những ngọn nến lung linh tượng trưng cho ngọn lửa ơn gọi đang được khơi lên trong lòng các em. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, cho thấy sự đánh động sâu sắc và những quyết tâm dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Ngày thứ hai mở ra với Thánh Lễ đầu ngày, như một đỉnh cao và nguồn lực cho một ngày sống, nơi các tham dự viên cùng nhau tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh tình yêu qui tụ của Chúa.
Trong buổi sáng, các em có cơ hội “Xem” và cảm nghiệm hành trình sống đời ơn gọi dâng hiến trong hy vọng qua những nhân vật nổi bật trong Kinh Thánh như Môsê, Tổ phụ Ápraham, thánh Phaolô và ĐHY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận. Điều này giúp các em thấy được sự đa dạng và vẻ đẹp của ơn gọi qua những gương sáng cụ thể về lòng hy vọng luôn hướng đến Thiên Chúa.
Buổi chiều trở nên sôi nổi với chương trình “Trò chơi Thánh Kinh”. Các em có cơ hội để ôn lại những kiến thức Thánh Kinh cơ bản. Đây là một trong những nền tảng cơ bản để giúp các em sống tốt, sống thánh và phân định để nhận ra thánh ý Chúa. Qua đó, các em cảm nhận được sự hạnh phúc và tình yêu mà Chúa luôn dành cho mình.
Buổi tối là dịp các nhóm thể hiện tài năng qua các tiết mục văn nghệ sáng tạo và hấp dẫn. Ngày thứ hai kết thúc với giờ Tĩnh nguyện, một khoảnh khắc lắng đọng để các em dâng lên Chúa những tâm tình, cảm nghiệm, dự phóng và quyết tâm trong tương lai.
Ngày cuối cùng, với điểm nhấn “Ở Lại”, cũng bắt đầu bằng Thánh Lễ Tạ Ơn, hy vọng các tham dự viên sẽ nhận ra sự cần thiết và quan trọng của việc nối kết với Chúa Giêsu qua Thánh Lễ trong ơn gọi thánh hiến.
Nhiều người có thể thắc mắc vì sao “Ở Lại” nhưng các em lại chia tay để trở về nhà. Bởi lẽ, “Ở Lại” ở đây chính là việc ở lại trong tình thương của Chúa và trong tình mến tha nhân. Các tham dự viên sẽ mang “ngọn lửa tình thương” mà Chúa Thánh Thần đã thắp lên và đã trải nghiệm trong những ngày qua để chia sẻ với gia đình và người thân. Hơn nữa, họ trở về trong tâm thế là những chứng nhân của niềm hy vọng xuất phát từ Thiên Chúa.
Chương trình kết thúc với buổi bế mạc và chụp hình lưu niệm. Những cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trên khuôn mặt các em: sự hào hứng chờ đợi kết quả thi đua và cả sự chạnh lòng khi sắp phải chia tay những người bạn mới quen. Tất cả đều bày tỏ lời tạ ơn Chúa vì những ngày gặp gỡ ý nghĩa và tràn đầy niềm vui, cùng lời cảm ơn quý cha và mọi người đã góp sức cho chương trình thành công tốt đẹp.
Ước mong rằng những hạt mầm ơn gọi đã được gieo sẽ tiếp tục âm thầm phát triển trong tình thương và sự quan phòng của Chúa.