Lời Chúa: Mt 14, 1-12
Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”
Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm.” Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.
THÀ CHẾT THẬT CÒN HƠN SỐNG GIẢ
“Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an” (Mt 14,10).
Cuộc sống của mỗi người chúng ta trong xã hội “vàng thau lẫn lộn” là một cuộc chiến khốc liệt. Chọn sống thật cho Thiên Chúa hay sống một cuộc đời “thỏa hiệp” đầy giả tạm, và lấy đó làm lý tưởng cứu cánh cho cuộc đời mình. Câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ cho chúng ta một con đường: Thà chết thật – chết vì sự thật, còn hơn sống giả. Chính cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là lời chứng hùng hồn nhất cho một con người thực sự “đi trước tôn nhan Thiên Chúa và mở lối cho Người”. Thánh nhân không chỉ dọn đường cho Con Thiên Chúa bằng “tiếng hô” nhưng bằng chính cuộc đời mình. Một đời ngài sống theo sự thật để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Trước mặt chúng ta hôm nay là một câu chuyện buồn và đầy ám ảnh: một vị ngôn sứ can đảm đã chết vì dám nói sự thật. Một vị vua yếu đuối, bị chính lời thề hão huyền của mình trói chặt. Một cô gái vô tình trở thành công cụ giết người chỉ vì một điệu múa. Một người mẹ nhẫn tâm dùng con gái để trả thù riêng. Gioan Tẩy Giả chết không phải vì mình sai, nhưng vì người ta sợ sự thật. Sự thật luôn có giá của nó. Và người sống thật thường không được chào đón. Gioan đã dám đối diện với quyền lực và tội lỗi, mà không thoả hiệp. Ông đã trả giá bằng chính mạng sống – nhưng lời ông nói vẫn còn vang vọng đến hôm nay.
Còn tôi thì sao? Nhiều khi tôi cũng nhìn thấy sự bất công, sai trái – nhưng tôi im lặng. Tôi chọn an toàn hơn là đối diện. Tôi thỏa hiệp để được yên thân. Tôi ngại mất lòng, mất mối quan hệ, mất danh tiếng, mất quyền lợi. Nhưng nếu không dám sống thật, tôi khác gì kẻ đang giết chết sự thật mỗi ngày? Gioan Tẩy Giả nhắc tôi rằng: Sống ngay thẳng, thật thà, dám nói lời phải – không dễ dàng chút nào. Nhưng sự thật sẽ giải phóng tôi, như Chúa Giêsu đã nói. Sự thật có thể bị chặt đầu, nhưng không bao giờ bị chôn vùi.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm sống thật, nói thật và làm chứng cho sự thật, dù có phải chịu thiệt thòi hay mất mát. Xin đừng để con sợ hãi như Hêrôđê, mà bị trói buộc bởi những lời hứa phù phiếm, những lời thề vô nghĩa và những mối quan hệ độc hại. Xin cho con biết chọn Chúa -Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.