Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên – Năm C – Ngày 01/08/2025

Lời Chúa: Mt 13,54-58

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

QUEN QUÁ HÓA NHÀM

“Người đã không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin” (Mt 13, 58).

Lật mở trang Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mát-thêu đã đưa chúng ta trở về quê nhà yêu dấu của Chúa Giêsu. Tại làng Nadarét, nơi Ngài đã lớn lên, sống cuộc đời ẩn dật ba mươi năm trong âm thầm, lao động mưu sinh với nghề thợ mộc, bên cạnh Đức Maria và thánh Giuse. Bên cạnh đó, Ngài cũng hiện diện cùng với các mối tương quan làng xóm và những người thân quen. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay thuật lại, khi trở về rao giảng ở đây, thay vì được đón nhận, Chúa lại gặp sự nghi ngờ, khinh thường từ chính những người từng biết Ngài rất rõ.

Chúng ta có thể nhận ra dân làng Nazareth đã bị rơi vào cạm bẫy của sự quen thuộc. Chính vì sự quen thuộc như một lá chắn vô hình và vô tình che mắt họ không nhận ra Chúa. Hơn nữa, sự quen thuộc cũng làm cho họ khép lòng và đóng tai không đón nhận lời Ngài. Vì định kiến của sự quen thuộc, họ không thể tin rằng một người “quá đỗi quen thuộc”, con bác thợ mộc Giuse, con bà Maria lại có thể là người khôn ngoan, làm được những phép lạ. Họ vấp phạm vì Ngài. Kết thúc đoạn Tin Mừng là một câu đầy đau xót: “Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin”. Bởi lẽ, phép lạ đồng nghĩa với việc phá vỡ hoặc vượt ra ngoài qui luật thiên nhiên, hiếm khi xảy ra, điều này đi ngược lại với suy nghĩ của họ. Như vậy, cạm bẫy của sự quen thuộc đã đẩy họ rơi vào sự không tin và từ chối Chúa đang hiện diện giữa họ.

Quan sát những phản ứng và hành động của dân làng Nazareth, cũng là cách để ta tự vấn lại bản thân của mỗi người. Qua đó, Chúa cũng muốn gợi mở cho ta những bài học kinh nghiệm rút ra từ các thế hệ tiền nhân. Đôi khi, “quen quá hóa nhàm”, chính sự quen thuộc lại khiến ta không còn mở mắt để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống. Chúng ta quen với Lời Chúa đến mức xem thường không mở tai để lắng nghe, mở lòng để đón nhận và sửa đổi. Quen với những linh mục, tu sĩ, giáo lý viên… đến mức không còn lắng nghe lời nói, lời dạy của họ. Quen với nhà thờ, đến mức chỉ đi cho có, không còn rung động trước sự hiện diện của Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa với lòng yêu mến để luôn nhận ra điều mới mẻ và tươi mới nơi Thiên Chúa. Bởi lẽ, Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Comments are closed.