Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên – Năm C – Ngày 23/07/2025

Lời Chúa: Mt 13,1-9

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

MẢNH ĐẤT LÒNG TÔI VÀ HẠT GIỐNG CỦA LỜI

“Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo” (Mt 13, 5 – 6).

Dụ ngôn về “người gieo giống” hôm nay cho ta thấy được tầm quan trọng của thái độ đón nhận và thực hành lời Thiên Chúa. Chúa Giê-su dùng mọi phương thế để thức tỉnh con người lắng nghe và sống lời Người. Thiên Chúa đã gieo vãi lời Người khắp nơi, với mọi hạng người, với mọi hoàn cảnh. Có những hạt rơi vào nơi có nhiều sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai, và cũng có hạt rơi vào đất tốt. Thế nhưng, mỗi hạt giống lại phát triển theo mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có những hạt rơi trên sỏi đá, nơi những người đón Lời Chúa với cảm xúc bốc đồng, thích thú nhất thời. Nhưng khi phải chọn giữa Tin Mừng và sự an toàn, giữa đức tin và lợi ích cá nhân, họ chọn rút lui. Có những hạt rơi vào bụi gai – nơi Lời Chúa bị bóp nghẹt bởi lo lắng, đam mê, và sức nặng của vinh hoa thế gian. Đây là những người sống trong Giáo Hội nhưng để các giá trị của thế gian dẫn đường. Họ biết Tin Mừng, nhưng chọn đứng ngoài nó. Và cũng có mảnh đất tốt – nơi người ta không chỉ nghe mà còn lắng nghe, không chỉ đón nhận mà còn sống, không chỉ hiểu mà còn hy sinh để cho Lời ấy lớn lên trong đời mình..

Khi kể dụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giêsu không chỉ kể một câu chuyện đơn thuần về sự sống của một loài cây. Người đang hoạ lại mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta, nơi Lời Chúa được gieo vào để mời gọi ta tự hỏi: Lòng tôi đang là mảnh đất nào? Tôi đang chọn điều gì: vinh hoa chóng qua hay là Tin Mừng sự sống? Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng đang bị xoay vòng bởi tiền tài và danh vọng. Ta dễ dàng để cho thân xác mình bị lạc vào những thú vui trần thế, mà bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của Chúa. Những khi ấy hạt giống của Lời dần bị bóp nghẹt mà khô héo dần, và cứ như thế mảnh đất tâm hồn ta trở nên trai sạn và khô cằn. Là một người chủng sinh, sống trong nhiều môi trường phục vụ khác nhau tôi có đang để cho hạt giống của Lời được sinh hoa trái trong mảnh đất tâm hồn mình hay tôi vẫn con chạy theo vinh hoa của thế gian nay.

Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm kiếm điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chính Chúa, để rồi từ đó chính Chúa là gia nghiệp đời con.

Comments are closed.