Lời Chúa: Lc 10, 38-42
NGHĨA TÌNH THĂM VIẾNG
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Tuần trước, tôi và bé cháu học lớp 1 ngồi nói chuyện. Cháu về thăm bà Ngoại ít hôm và đến ngày về lại nhà ba mẹ. Tôi năn nỉ ở lại thêm ít ngày với bà Ngoại và hứa mỗi ngày sẽ cho 100k. Lúc đầu, cô bé đồng ý sẽ ở thêm 5 ngày; tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi hỏi lại thì cô bé lắc đầu và nói về với ba mẹ. Tôi bảo ở đây bà Ngoại cho ăn ngon lại được thêm tiền… Cô bé trả lời 1 câu làm tôi đứng hình. Cô bé trả lời: Tình yêu quan trọng hơn vật chất…Ánh sáng Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta đọc rõ thêm giá trị của nghĩa tình thăm viếng.
1. Tấm lòng đón và tiếp
Bài đọc I từ sách Sáng thế, Abraham nhìn thấy những vị khách đi ngang qua, ông đã bày tỏ tấm lòng trân quý khao khát mời khách dừng chân thăm gia đình ông. Abraham đã ân cần đón khách cách chân thành và vui mừng qua thái độ tiếp khách. Qua lòng hiếu khách, Abrahm nhận ra các vị khách ấy chính là sứ thần của Thiên Chúa đến thăm và mang lời hứa ban cho ông bà một người con đến tặng trao. Nhờ lòng hiếu khách, Abraham đã đón và tiếp chính Thiên Chúa, Đấng chọn gọi ông trở thành cha của nhiều dân tộc và cùng gia đình ông trên đường hành hương về đất hứa.
Tin Mừng kể lại việc chị em Matta bày tỏ lòng hiếu khách qua hành động chào đón, gặp gỡ, chuẩn bị bữa ăn và lắng nghe Chúa Giêsu… Tấm lòng nghĩa tình của chị em Matta được Chúa Giêsu đón nhận và còn chỉ rõ cho biết chọn lựa điều tốt nhất: lắng nghe Chúa. Nghĩa là, lòng hiếu khách được thể hiện bằng mối tương quan gặp gỡ thân tình, ngồi xuống bên nhau để lắng nghe và mở lòng đối thoại dành cho nhau; còn bận rộn làm nhiều món ngon chỉ là phụ.
Chi tiết của hai cuộc đón tiếp là sự chủ động thăm viếng của Chúa để Abraham cũng như chị em Matta có cơ hội mở lòng đón. Chính sự chủ động của Chúa tạo một sức bật khơi lớn niềm vui đón nhận nghĩa tình Thiên Chúa dành cho con người. Chúa đến thăm và chúng ta được đón Chúa để sống triển nở tình yêu và lòng thương từ trong con tim chứ không phải những chuẩn bị hình thức bên ngoài. Như thế, chúng ta thấu hiểu lời khẳng định của Chúa Giêsu, “Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy mất.” Phần tốt nhất là được ở bên, gắn bó, nối kết và nên một trong tình thương nhờ lắng nghe Chúa.
Câu nói của bé cháu lớp 1 với tôi như một sứ điệp thiêng liêng Chúa khao khát: tình yêu quan trọng hơn vật chất; nghĩa là giá trị của tinh thần lớn hơn đáp ứng nhu cầu vật chất. Trong tình yêu, chúng ta mong ước đến gần nhau, có khả năng mang lấy cuộc đời của nhau; dễ cảm thông, tha thứ và chịu đựng lẫn nhau để giúp anh chị em đến gần Chúa hơn. Đó chính là tâm tình mà thánh Phaolô chọn lựa để sống hầu “làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô” (Cl 1, 28). Giúp nhau trở nên hoàn thiện trong sự đón nhận anh chị em là ẩn sâu tình yêu cao vời của Chúa lan tỏa tràn đầy cho những cuộc thăm viếng trọn nghĩa vẹn tình.
2. Dành cơ hội thăm viếng
Câu chuyện thăm viếng hôm nay cho thấy Chúa mong thăm con cái nên thường xuyên rời nhà mà lên đường. Chúa ước ao được trò chuyện trực tiếp với những người con đang mong gặp gỡ như Maria. Chúa cũng trân trọng bữa ăn của Matta nhiều công chuẩn bị. Có điều, Matta lo lắng hơi quá, sợ không vui lòng khách nên đã tỵ nạnh với cô em Maria đang ngồi tiếp chuyện Chúa Giêsu. Nếu Maria cũng tất bật như Matta thì hai chị em cũng loay hoay nấu ăn dưới bếp, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ rất ngại, lạc lõng, cả tủi thân vì bị bỏ rơi… cho nên, Chúa gửi cho Matta thông điệp dành thời gian ở cùng, ở với và ở bên để chuyện trò, trao đổi, đối thoại và lắng nghe thì quan trọng hơn những công việc khác. Tình yêu thì quan trọng hơn vật chất có giá trị thật cao đẹp.
Áp dụng vào tương quan tình người, sống giữa xã hội đang tất bật vội vã, quá nhiều bộn bề của danh lợi thú… đôi lúc chúng ta không thể thăm viếng: thăm chính mình và nghe những người bên cạnh. Thăm chính mình là biết dừng lại, lắng tâm lặng lòng và đón tiếp bản thân với tất cả sự chân thành. Đừng kết án mình với những tự ti, mặc cảm và thất vọng… nhưng hãy biết học cách chấp nhận để thay đổi nhờ ơn Thánh Thần. Qua đó, chúng ta được khơi lớn thao thức tiếp đón anh chị em bằng những cuộc thăm viếng chứa tình Chúa và đựng tình người.
Trong mùa hè, nhiều cha mẹ dành những ngày nghỉ cùng con đi thăm danh lam thắng cảnh, thăm các bãi biển hay các di tích nổi tiếng… Nếu vậy, gia đình sẽ có một mùa hè tâm linh trọn vẹn khi cùng nhau thăm viếng các điểm hành hương Năm Thánh; cùng nhau đến thăm Chúa Giêsu trong các thánh lễ. Hơn nữa, gia đình cùng thăm người thân trong gia đình đang lạc lõng; thăm một bệnh nhân tại bệnh viện hay thăm trung tâm dành cho người già, neo đơn, trẻ em mồ côi… hãy làm một cuộc thăm viếng để mặt thấy mặt, tim cảm tim chứ không nhìn nhau qua màn hình, cũng không nên thăm nhau bằng tin nhắn và nhất là đừng dành cho nhau cụm từ ‘bận lắm’…ĐTC Phanxicô đã từng mong chúng ta giảm giờ nhìn màn hình Tivi, điện thoại để có nhiều thời gian nhìn mặt nhau.
Những cuộc thăm viếng theo ý Chúa là chúng ta bổ sung phần khuyết vào thân thể Chúa Kitô trong Hội Thánh. Nghĩa là thêm tình Chúa trong tình người hầu vơi nỗi buồn, bớt nỗi đau và thêm niềm vui vọng trong sức mạnh của Chúa. Thiên Chúa không thăm chúng ta bằng màn hình nhưng bước lại gần và ở cùng mỗi người với mục đích biến đổi chúng ta ngang qua gặp gỡ; chúng ta học cách tiếp Chúa bằng gặp gỡ và dành cho anh chị em những cuộc thăm viếng trọn nghĩa đủ tình. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta thực hiện những cuộc thăm viếng tâm linh cao đẹp từ hôm nay.
Lm. Phaolô Đinh Chí Hiền