Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên – Năm C – Ngày 29/06/2025

Lời Chúa: Mt 16,13-19

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

GIÊSU LÀ AI TRONG TÔI?

Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Con người, một hữu thể tương quan, không chỉ sống trong tương quan mà còn không ngừng tìm mọi cách định nghĩa được các mối tương quan trong cuộc sống. Việc định nghĩa này được vun đắp và thực hiện từng bước từng bước một bởi tình yêu qua thời gian để từ gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu đến cuối cùng là ở lại trong nhau. Nói cách khác, đây hành trình trả lời cho câu hỏi “họ là ai?”

Bối cảnh Tin Mừng hôm nay được mở đầu bằng câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13). Câu hỏi của Chúa Giêsu trực tiếp hướng đến dư luận, tức là cách mà xã hội và những người xung quanh nhìn nhận Ngài. Câu trả lời của các môn đệ cho thấy xã hội thời bấy giờ công nhận Chúa Giêsu là một nhân vật quan trong không hơn không kém: Là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, là Giêrêmia hay một vị ngôn sứ khác. Tất cả chỉ dừng lại ở những định nghĩa tương quan vật chất bên ngoài bằng giác quan mà không đi sâu vào tương quan tình yêu với Chúa bằng trái tim. Quả thật, dư luận, họ là những con người chỉ lướt ngang qua Chúa Giêsu vì tò mò, vì thích thú hay vì lợi ích của bản thân. Họ biết đến Ngài qua đôi lần gặp gỡ trên hành trình rao giảng, thậm chí là chỉ nghe về những phép lạ của Ngài. Chính trong cách hỏi của Chúa Giêsu tố cáo tất cả, nó nói lên mối tương quan thực sự giữa Ngài và dân chúng. Với họ, Chúa Giêsu được gọi bằng danh xưng “Con Người” mang đậm tính quyền lực của trính trị – Một tên gọi đầy xa lạ.

Không những thế, bên cạnh việc thăm dò nhận thức của đám đông, Chúa Giêsu còn mời gọi các môn đệ phân định cũng như ý thức lại đức tin và mối tương quan của bản thân với Ngài. Và thực sự là như vậy, khi câu hỏi tiếp theo vang lên: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Câu hỏi này mang tính cá nhân và trực diện hoàn toàn khi ngôi thứ ba, là dân chúng, mất từ đó. Giờ đây, cuộc đối thoại chỉ còn lại “anh em” “Thầy”. Danh xưng Con Người nhường chỗ cho tên gọi “Thầy” đầy thân thương và gần gũi, tỏ bày mối tương quan mật thiết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Câu trả lời của Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) minh chứng tất cả. Lời tuyên xưng đó là chóp đỉnh của toàn bộ Tin Mừng, vì nó không chỉ xác định danh tính của Chúa Giêsu mà còn thể hiện một tình yêu ở lại và gắn bó sâu sắc của các ông với Ngài.

“Còn anh em Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, câu hỏi ấy vẫn luôn vang vọng để chất vấn từng người trong chúng ta – những Kitô hữu theo bước Chúa Giêsu mỗi ngày. Kitô hữu nghĩa là có Chúa trong tâm hồn, điều này đòi buộc chúng ta phải biết nuôi dưỡng và vun đắp tương quan có vị với Chúa Giêsu thật sâu thật bền. Nhưng, ngay lúc này, liệu rằng chúng ta có đủ cản đảm để trả lời câu hỏi ấy. Giêsu là ai trong tôi?, là bạn hay chỉ là người xa lạ, là người cùng đồng hành hay chỉ là đấng để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Tất cả được bộc lộ rõ ràng qua chính cung cách sống với Chúa và với cả tha nhân.

“Chúa Giêsu, đối với tôi, Ngài là người bạn đồng hành thầm lặng, Đấng ở bên tôi trong mọi niềm vui và nỗi đau. Ngài là tình yêu dẫn dắt trái tim tôi, ánh sáng soi chiếu con đường tôi đi, và sức mạnh nâng đỡ tôi qua những thử thách. Trong Ngài, tôi tìm thấy ý nghĩa và sự bình an của đời mình” (Henri Nouwen). Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhìn lại tương quan với Chúa để cố gắng mến Chúa yêu người hơn mỗi ngày.

Comments are closed.