Thứ Hai VI Phục Sinh – Năm C – Ngày 26/05/2025

Lời Chúa: Ga 15,26-16,4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân Lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con.”

SỐNG NIỀM HY VỌNG CHÂN THẬT TRONG THÁNH THẦN

“Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy” (Ga 16,3)

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào cuộc trò chuyện thân mật giữa Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc thương khó. Chúa Giêsu báo trước những thử thách khắc nghiệt mà các môn đệ sẽ phải đương đầu trong sứ mạng rao giảng. Người nhấn mạnh rằng, lý do mà người ta bách hại các môn đệ, cũng chính là lý do mà người ta đã lên án và giết Chúa: họ thiếu vắng ánh sáng chân lý từ Thánh Thần. Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi người Kitô hữu cần sống trong niềm hy vọng chân thật, dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của Thánh Thần để sống và làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh.

Chúa Giêsu cảnh báo: “Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa” (Ga 16,3). Chúa Giêsu có ý nói đến những người chống đối và kết án Chúa, đặc biệt là giới lãnh đạo Do Thái. Đối với họ, việc lên án và giết Chúa Giêsu là hành động vì công lý và lòng đạo đức. Họ còn hy vọng được Thiên Chúa cứu thoát nhờ vào việc đó (x. Ga 11,50). Tuy nhiên, thực chất là họ đang hành động trong mù quáng, vì họ không thực sự biết Chúa Cha và không nhận ra Đấng là Sự Thật. Nguyên nhân sâu xa của bi kịch này chính là thiếu vắng sự hiện diện và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi không có Thánh Thần soi sáng, con người dễ dàng sống trong ảo tưởng về chân lý và công lý và nuôi dưỡng niềm hy vọng viễn vông. Điều đó khiến cho những hành động của họ trở nên sai lầm nghiêm trọng, dù họ vẫn hy vọng là mình đang làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần, Đấng Phù Trợ, Đấng sẽ làm chứng về Người và hướng dẫn các môn đệ đi trong chân lý toàn vẹn. Chỉ có Thánh Thần mới cho chúng ta sức mạnh, ánh sáng và lòng can đảm để bước đi trên con đường của Đức Kitô, con đường của tình yêu, của tha thứ và hy vọng chân thật. Chỉ có Thánh Thần mới dẫn chúng ta sống niềm hy vọng chân thật vào Chúa Giêsu Phục Sinh.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi sống sự hy vọng chân thật trong Chúa Thánh Thần. Thực tế cuộc sống có thể đưa chúng ta đến những hiểu lầm, những chống đối, thậm chí là đau khổ khi sống và làm chứng cho Tin Mừng. Đứng trước những thử thách như thế, mỗi người cần ý thức rõ ràng sự hiện diện và hướng dẫn của Thánh Thần trong cuộc đời mình. Chúng ta cần khiêm tốn và cậy trông hơn vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn soi sáng để giúp ta phân biệt đúng-sai, thật-giả giữa những lựa chọn hàng ngày. Đồng thời, nhờ sức mạnh và lòng can đảm từ Thánh Thần, mỗi người sẽ vững bước hơn trên con đường làm chứng cho Chúa Kitô bằng một đời sống yêu thương, bao dung, quảng đại và trung thành với sự thật. Chỉ khi sống thực sự trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta mới không rơi vào sai lầm như những người đã lên án và giết Chúa vì thiếu ánh sáng chân lý. Sống niềm hy vọng chân thật trong Thánh Thần chính là cách mà mỗi Kitô hữu trở thành nhân chứng sống động cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm trí, thêm sức mạnh và can đảm, giúp chúng con luôn vững bước làm chứng cho chân lý của Chúa Kitô giữa thử thách cuộc đời. Xin cho chúng con mãi sống trong niềm hy vọng chân thật nhờ sự hiện diện và hướng dẫn của Ngài. Amen.

 

Comments are closed.