Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C – Ngày 25/05/2025

Lời Chúa: Ga 14,23-29

Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em dừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.”

 

HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”(Ga 14,23)

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi vào trọng tâm đời sống của người Ki-tô hữu: Yêu mến Chúa và tuân giữ Lời của Ngài. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều này nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần cùng với sự nỗ lực cộng tác của mỗi người chúng ta. Khi ta biết mến Chúa và tuân giữ Lời Chúa, thì Chúa Giê-su đã hứa ban một phần thưởng cao quý: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Đây không chỉ là một lời hứa, mà là một giao ước yêu thương, rằng Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ cư ngụ trong tâm hồn người yêu mến và giữ lời Ngài.

Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rằng, khi đã thật lòng yêu ai, thì tình yêu không còn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, nhưng sẽ trở nên những hành động cụ thể: cố gắng làm theo ý muốn của người mình yêu để làm đẹp lòng người ấy. Tình yêu với con người đã như thế, thì tình yêu dành cho Thiên Chúa càng đòi hỏi ta nỗ lực giữ lời của Chúa. Bởi vì giữ lời Chúa không chỉ làm đẹp lòng Chúa mà lời Chúa còn là sự sống, là ánh sáng và là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Giữ lời Chúa không chỉ để làm vui lòng Ngài, mà chính là để chúng ta sống đúng với căn tính của mình – là con cái Thiên Chúa, được tạo dựng để yêu thương và sống trong sự thật.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc giữ lời Chúa không dễ. Có những lúc ta cảm thấy tâm hồn thật sốt sắng, tâm trí dạt dào niềm tin và tưởng như đang say đắm trong tình yêu Chúa. Thế nhưng khi cảm xúc qua đi, tâm hồn lại trở về với thực tại khô khan của mình. Lắm lúc, ta bị cuốn theo đám đông, bị mê hoặc bởi những lối sống dễ dãi, ích kỷ, và giả dối. Nhiều khi ta nghe lời Chúa nhưng không để tâm, hiểu lời Chúa nhưng không sống theo. Chính trong những lúc ấy, lời mời gọi của Chúa vang vọng mạnh mẽ hơn: “Nếu con yêu mến Thầy, hãy giữ lời Thầy.” Đây không chỉ là một lệnh truyền, mà còn là một lời mời gọi yêu thương từ trái tim của Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến dâng chính mạng sống mình trên thánh giá, một tình yêu được diễn ta bằng hành động cách mãnh liệt. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng việc lắng nghe và sống theo lời Ngài. Xin cho lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường, là sức mạnh nâng đỡ, và là nguồn sống dồi dào cho linh hồn chúng con. Trong những lúc yếu đuối, xin ban Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – để chúng con luôn vững bước trong chân lý và tình yêu. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cách giữ lời Chúa dạy. Amen.

 

Comments are closed.