CẢM NHẬN VỀ NGÀY CỔ VÕ ƠN GỌI
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – 11/05/2025
TẠI GIÁO HẠT LONG THÀNH
Vào Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh, 11/05/2025, hơn 600 bạn trẻ đến từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Long Thành đã trở về Giáo xứ Thái Lạc, để tham dự ngày cầu nguyện cho ơn gọi với chủ đề “CHÚA ƯỚC MƠ GÌ NƠI CON”. Đây là cơ hội để các bạn trẻ được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng nhau khám phá ý nghĩa của sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến.
Khai mạc chương trình, Cha quản hạt đã bày tỏ niềm vui được đón tiếp các bạn trẻ từ khắp các Giáo xứ trong Giáo hạt. Đây là sự khích lệ lớn lao trong việc đồng hành, nâng đỡ ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi tu trì nơi người trẻ trong giáo xứ Thái Lạc. Ngài nhấn mạnh: “Sự hiện diện là điều quan trọng hơn mọi lời nói”. Trích dẫn từ chính thái độ sẵn sàng và tự nguyện của Đức Thánh Cha khi được mời gọi thi hành sứ vụ, Cha cũng mời gọi các bạn trẻ biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong tự do và ân sủng, qua những dấu chỉ cụ thể trong đời sống thường ngày.
Trong dịp này, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo phận cũng có lời nhắn nhủ gửi đến cộng đoàn. Ngài gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành, người biết chiên, chăm sóc đoàn chiên và hiến mạng sống mình vì chiên. Từ đó, Đức Cha hướng cho các bạn trẻ đến câu chủ đề: “Chúa đang ước mong điều gì nơi chúng con?”. Đồng thời, ngài nhắc lại câu chuyện Samuel – người đã không không làm cho Lời Thiên Chúa ra hư hoại và sẵn sàng thưa lên: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1Sm 3,10). Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy nhìn đến những gương sáng của hàng giáo sĩ và tu sĩ đang sống đời thánh hiến với trái tim quảng đại, dấn thân phục vụ trong yêu thương và lòng trắc ẩn, như cách tình yêu Chúa nói và đồng hành với mỗi người qua Thánh Kinh, Thánh Lễ và tha nhân.
Tiếp nối là lời chia sẻ của Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, Giám Đốc Đại Chủng Viện. Ngài nói rằng sự hiện diện của các bạn trẻ hôm nay không chỉ đến từ bạn bè, từ các linh mục hay tu sĩ, mà chính là sự dẫn dắt của Chúa Giêsu. Ngài khẳng định: “Sự sống là quà tặng quý giá mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban”, và mời gọi các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, sống lặng để nhận ra giá trị của bản thân, lắng nghe và tương tác với Thiên Chúa theo cách của Chúa.
Trong phần chia sẻ, Cha giáo Phaolô Đinh Chí Hiền đã giới thiệu hai mẫu gương sáng về việc đáp trả lời mời gọi của Chúa:
1. Chân phước Carlo Acutis – vị chân phước trẻ thời đại số, yêu mến Thánh Thể, Đức Mẹ Maria, và sử dụng Internet để rao giảng Tin Mừng.
2. Thánh nữ Rosa de Lima – người yêu mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, kết hợp đời mình với Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn sống chiêm niệm.
Ngài kết luận: “Quà tặng mà chúng ta trao đi chính là đời sống hiện tại của mỗi người qua các nhân đức được rèn luyện mỗi ngày.”
Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là Thánh Lễ do Cha quản hạt Gioan Bùi Sĩ Phước chủ sự được cử hành sốt sắng. Đồng tế với ngài có quý cha giáo, cha đặc trách ơn gọi hạt Long Thành, cha dòng Thừa Sai Đức Ái, thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, cách riêng là hơn 550 bạn trẻ trong Giáo hạt. Chia sẻ trong bài giảng, Cha giáo Giuse Phạm Anh Quốc nhắc lại lời ngỏ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khi gặp gỡ với Dân Chúa: “Bình an cho toàn thể anh chị em”. Đây chính lời Chúa Phục Sinh đã nói với các tông đồ. Bình an đi đôi với sứ mạng. Đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng về sự sống lại của Chúa. Ngài nhấn mạnh lời thánh Phaolô đã nói trong thư gửi giáo đoàn Rôma: “Làm sao nghe được tiếng Chúa nếu không có người rao giảng? Làm sao rao giảng nếu không được sai đi?” ( Rm 10,14-15). Cuối bài chia sẻ, ngài khuyến khích cộng đoàn, đặc biệt là giới trẻ, siêng năng học hỏi giáo lý, tham dự Thánh Lễ để lắng nghe tiếng Chúa, cũng như để Lời Chúa va Thánh Thể nuôi dưỡng hạt giống ơn gọi trong tâm hồn.
Sau Thánh Lễ là bữa cơm huynh đệ và lời chia tay. Ước mong tâm hồn các bạn trẻ luôn bừng cháy khát mong của Chúa, và quảng đại đáp lại ước mơ của Chúa thôi thúc trong lòng mỗi người.