Lời Chúa: Ga 15,9-17
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”
“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.”
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.
CHÍNH CHÚA CHỌN CON
“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16).
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Mathia Tông đồ. Một vị tông đồ đặc biệt, được chọn ở giờ thứ mười một để thay thế chỗ trống của tông đồ Giuđa. Ngang qua câu chuyện ơn gọi của Thánh Mathia, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của tình yêu chọn gọi: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16).
Tin Mừng hôm nay nằm trong những lời giã biệt đầy xúc động của Đức Giêsu. Ngài chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó, nhưng trước khi ra đi, Ngài không quên để lại cho các môn đệ điều quý giá nhất: tình yêu của Ngài. Một tình yêu không giữ lại gì cho mình, nhưng “thí mạng vì bạn hữu”. Chúng ta thường nghĩ rằng tình yêu cần được đáp trả, cần có sự tương xứng. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu thì khác. Ngài yêu chúng ta trước, ngay cả khi chúng ta chưa xứng đáng. Ngài chọn chúng ta không phải vì chúng ta tốt đẹp, xứng đáng, nhưng vì trái tim của Ngài quá lớn, quá bao dung.
Điều này rất đúng nơi ơn gọi của Thánh Mathia. Chính viêc chọn thánh Mathia giữa những ứng viên khác để thay thế tông đồ Giuđa nhắc chúng ta rằng: ơn gọi nào cũng là một sự chọn lựa của Thiên Chúa trước. Ngài biết rõ từng người chúng ta, với tất cả những yếu đuối, bất toàn, thương tích. Nhưng Ngài vẫn gọi. Vây nên, ơn gọi không phải là một phần thưởng cho người xuất sắc nhưng ơn gọi là một lời mời bước vào hành trình yêu thương và thí mạng, như Thầy Chí Thánh đã làm.
Nếu chỉ dừng lại ở việc được Thiên Chúa yêu thương và chọn gọi, chúng ta sẽ dễ rơi vào một tình trạng tự mãn. Nhưng Đức Giêsu nói rất rõ: “Thầy đã chọn các con để các con ra đi và sinh hoa trái.” (Ga 15,16) Ơn gọi là để ra đi, để yêu thương, để trao ban. Không có tình yêu nào đích thực mà lại khép kín vào mình. Người môn đệ được yêu trước để rồi biết yêu lại. Và tình yêu ấy không chỉ dành cho những ai yêu mến ta, nhưng cho cả những người khó chịu, những hoàn cảnh không trọn vẹn, những mối quan hệ đầy vết thương. Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Mathia, ta thấy ngài không nổi bật như Phêrô hay Gioan. Không có những phép lạ lớn lao hay những bài giảng hùng hồn được ghi lại. Nhưng Mathia đã sống âm thầm, trung tín, để cho tình yêu của Chúa nở hoa trong cuộc đời ngài.
Khi nhìn vào ơn gọi của Thánh Mathia, xin cho mỗi chúng ta cũng biết nhìn lại ơn gọi gọi của mình cách chân thành, để chúng ta có thể cảm nghiệm sâu xa rằng: Chính Chúa đã gọi chúng ta bước vào một mối tình đặc biệt của Chúa. Và xin cho tình yêu đó biến đổi cuộc đời chúng ta, để mỗi người cũng sẽ trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa thế gian và làm cho tình yêu đó sinh hoa kết quả dồi dào. Amen.
Khi chiêm ngắm ơn gọi của Thánh Mathia, xin Chúa cho chúng con cũng biết quảng đại đáp lại tình yêu Chúa đã chọn gọi chúng con trở nên người con và là môn đệ của Chúa, xin cho chúng con cũng biết ra đi và sinh hoa trái bằng một đời sống trung tín, âm thầm và trao ban mỗi ngày. Xin cho con luôn xác tín rằng: chính Chúa đã chọn con, và Chúa sẽ luôn đồng hành với con. Amen.