Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 21/04/2025

Lời Chúa: Mt 28,8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giê-su đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giê-su bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Ga-li-lê-a, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

 

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG PHỤC SINH

“Các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa” (Mt 28,8)

Trong cuộc sống, trước một sự kiện, mỗi người có phản ứng và thái độ khác nhau: người thì vui mừng, kẻ thì sợ hãi; người tin tưởng, kẻ lại hoài nghi hoặc không tin,… Vậy trước biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh, cách đây hơn 2000 năm, là một sự kiện vừa có thật trong lịch sử, vừa siêu việt vượt trên hiểu biết của con người, thái độ và phản ứng của người Kitô hữu ngày nay như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xác tín vào Chúa Giêsu và trở thành chứng nhân đích thực của Tin Mừng Phục Sinh.

Bài Tin Mừng kể lại hai nhóm người với hai phản ứng trái ngược trước biến cố Phục Sinh. Với các phụ nữ từng theo Chúa Giêsu, khi được thiên thần báo tin Chúa sống lại, “các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng” (Mt 28,8). Sau đó, chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các bà để trấn an và sai các bà đi báo tin cho các Tông đồ. Với sự vâng phục của đức tin, các bà đã trở thành những chứng nhân đầu tiên của Tin Mừng Phục Sinh. Ngược lại, những lính canh mồ lại hoảng loạn, sợ hãi khi thấy cảnh tượng “đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra” (Mt 28,2). Họ chạy đi báo tin cho các thượng tế. Họ nhận tiền và nghe theo lời của các thượng tế và kỳ lão, loan tin giả rằng các môn đệ đã lấy trộm xác Chúa. Như vậy, một sự kiện nhưng hai phản ứng trái ngược: các phụ nữ đã tin và trở thành chứng nhân sự thật, còn các lính canh sợ hãi và tham lam lợi lộc dẫn đến sự dối trá.

Ngày hôm nay, là những Kitô hữu, trước hết chúng ta được mời gọi xác tín chắc chắn vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Bởi vì đó là chân lý cao cả nhất của đức tin vào Đức Kitô, một chân lý trung tâm đã được tin và thể hiện trong cuộc sống bởi cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi, đã được lưu truyền bởi Thánh Truyền như chân lý nền tảng, đã được định tín và loan báo bởi Giáo hội (x. GLHTCG, số 638). Hơn nữa, thánh Phaolô đã xác tín: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15,14). Đồng thời, chúng ta không chỉ xác tín vào Chúa Giêsu mà còn được mời gọi trở thành chứng nhân đích thực của Tin Mừng Phục Sinh. Chắc chắn đời sống chứng nhân không dễ dàng. Chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách: sự sợ hãi, nghi ngờ, bất công, dối trá và cám dỗ lợi lộc vật chất,… Chúng ta được mời gọi vượt qua những điều đó, sống chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh bằng đời sống yêu thương, tha thứ, hy sinh và phục vụ. Dù thế giới có phủ nhận hay bóp méo sự thật, chúng ta vẫn kiên vững xác tín và loan báo: Chúa đã Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con thêm ơn đức tin, lòng mến, niềm hy vọng và sự can đảm để chúng con sống niềm vui chứng nhân và loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến cho mọi người muôn nơi. Amen.

 

Comments are closed.