BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 04/2024 – LỚP THẦN HỌC I – KHOÁ XVI

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ DI DÂN

Trong hành trình mục vụ tại giáo xứ Tân Xuân, tôi có cơ hội gặp gỡ và đồng hành với những anh chị em di dân. Họ là những người đã rời xa quê hương với mong muốn tìm kiếm một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng thực tế không hề dễ dàng như vậy. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn: công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, cùng những lo toan về tương lai và cả đời sống đức tin.

Khi lắng nghe những tâm sự của anh chị em di dân, tôi cảm nhận được sự cô đơn, lạc lõng khi họ rời xa gia đình, xa những gì thân thuộc để đến một nơi hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, việc hòa nhập vào cộng đoàn giáo xứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

Dẫu vậy, tại giáo xứ Tân Xuân, tôi nhận ra một điều rất đẹp: tình yêu thương và sự hiếu khách của cộng đoàn dành cho anh chị em di dân. Ban hành giáo và các hội đoàn, đặc biệt là hội Legio Maria, đã luôn mở rộng vòng tay, không chỉ đón tiếp mà còn hỗ trợ cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Chính điều này trở thành nguồn động viên lớn lao và giúp họ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Qua thời gian đồng hành mục vụ, tôi hiểu rằng, với những người di dân, nơi ở mới không chỉ là chốn tạm bợ, mà là một phần trong cuộc sống mà họ đang xây dựng. Ước mong rằng anh chị em di dân luôn tìm thấy sự bình an, niềm hy vọng và nhất là cảm nhận được sự đồng hành của cộng đoàn giáo xứ. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng yêu thương cho mỗi người, để tất cả chúng ta luôn biết mở lòng, trở thành người bạn đồng hành chân thành với những ai đang cần được nâng đỡ. 

Ban Văn Hóa lớp Thần Học I

 

Comments are closed.