Thứ Hai Tuần Thánh Mùa Chay – Ngày 14/04/2025

Lời Chúa: Ga 12, 1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”. Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

 

HỌC CÁCH YÊU MẾN CHÚA

“Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau” (Ga 12, 3).

Trong ngày Thứ Hai Tuần Thánh, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu dành cho Chúa qua câu chuyện tại nhà anh Lazarô với ba nhân vật: Maria, Giuđa và những thượng tế Do Thái. Mỗi người trong họ có một cách thể hiện tình yêu – có người chân thành, có người giả dối, có người thờ ơ.

Thánh Gioan thuật lại câu chuyện xảy ra tại nhà chị em Lazarô ở Bêtania, nơi Chúa Giêsu được đón tiếp trước cuộc Thương Khó. Maria đã thể hiện một tình yêu hy sinh và tôn kính. Cô đã lấy dầu thơm quý giá xức chân Chúa và lấy tóc mình lau. Hành động này thể hiện tình yêu khiêm nhường, không tính toán, sẵn sàng dâng hiến những gì quý nhất để tôn vinh Chúa. Đây là tình yêu đích thực, sẵn sàng hy sinh, đặt Chúa trên hết mọi sự. Ngược lại Giuđa thể hiện tình yêu giả dối và vụ lợi. Ông cũng nói về tình yêu, nhưng là thứ tình yêu ích kỷ. Ông tỏ vẻ quan tâm đến người nghèo, nhưng thực ra chỉ muốn chiếm đoạt tiền cho riêng mình: “Vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó”. Đây là thứ tình yêu mang vỏ bọc giả tạo, không xuất phát từ trái tim chân thành. Cuối cùng đại diện cho những người Do Thái là các thượng tế, đã thể hiện một tình yêu ích kỷ và thù hận. Họ thấy Chúa làm phép lạ, nhưng thay vì tin yêu, họ lại ghen ghét, tìm cách giết Chúa và cả Lazarô: “Vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu”. (Ga 11,11). Họ yêu chính mình hơn là yêu sự thật, yêu quyền lợi hơn là yêu Chúa.

Dõi theo những nhân vậts trong câu chuyện Tin Mừng, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách yêu mến Chúa. Tình yêu dành cho Ngài không chỉ nằm ở lời nói, mà cần thể hiện qua hành động cụ thể. Hãy dâng cho Chúa điều quý giá nhất của mình, thay vì để sự ích kỷ và những ham muốn riêng che mờ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Yêu Chúa là biết từ bỏ những điều không cần thiết để được gần Ngài hơn. Đó là sẵn sàng dành giờ cho Chúa, sống bác ái yêu thương, thay vì chỉ lo tìm kiếm lợi ích cá nhân. Đó là biết giữ tâm hồn thanh sạch, trung thành với ơn gọi, và luôn tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Đừng để những ham muốn, dục vọng trần thế hay những điều phù phiếm xa hoa lôi kéo khiến ta xa Ngài. Hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người suy xét lại tình yêu cả bản thân. Hãy yêu Chúa theo cách của Maria – dâng hiến tất cả với lòng khiêm nhường. Chúa không đòi hỏi điều quá sức, nhưng Ngài mong được đặt lên trên hết trong cuộc đời mỗi người, để mọi việc làm đều phản chiếu tình yêu chân thành dành cho Chúa. Trên hành trình đức tin, có lúc chúng ta nhiệt thành yêu Chúa, nhưng cũng có lúc lãng quên Ngài. Giờ đây, hãy quay về với Chúa bằng một con tim trọn vẹn.

Học cách yêu Chúa là một hành trình dài và hôm nay chúng con bước thêm một bước nữa, yêu Chúa cách quảng đại hơn, chân thành hơn. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu Chúa theo cách của Maria: một tình yêu chân thành, dâng hiến, không toan tính. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt Chúa lên trên hết mọi sự, để mỗi ngày sống là một ngày chúng con yêu Chúa nhiều hơn. Amen.

 

Comments are closed.