Thứ Hai Tuần V Mùa Chay – Ngày 07/04/2025

Lời Chúa: Ga 8,12-20

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống.” Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho chính mình, nên chứng của ông không xác thực.” Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ về Ta từ đâu tới, và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt, còn Ta, Ta không xét đoán ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta, Đấng đã sai ta. Vả lại, trong luật của các ông có ghi: ‘Chứng của hai người thì xác thực.’ Ta tự làm chứng về Ta, và Đấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa.” Họ nói: “Cha của ông đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì cũng sẽ biết Cha Ta.” Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người.

 

NIỀM HY VỌNG TRONG ÁNH SÁNG LỜI CHÚA

“Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12)

Trong cuộc sống, mỗi người đều khao khát tìm kiếm ánh sáng, đặc biệt khi phải đối diện với những thử thách, khổ đau và bất an. Ánh sáng trở nên biểu tượng cho niềm hy vọng, cho sự sống và bình an. Đoạn Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta tìm được ánh sáng của niềm hy vọng sự sống khi Chúa Giêsu long trọng tuyên bố: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống.” Lời khẳng định này không chỉ nhắm đến việc mặc khải căn tính thần linh của Chúa, nhưng còn là lời mời gọi con người đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa, Đấng ban sự sống.

Những người biệt phái đã yêu cầu Chúa Giêsu chứng minh lời khẳng định của mình bằng cách đưa ra các nhân chứng theo luật Môsê. Họ muốn dùng tiêu chuẩn con người để đo lường sự thật thần linh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy, chính Người và Chúa Cha đã là chứng nhân hoàn hảo. Lời của Người không thể được đánh giá theo lối suy nghĩ thông thường hay cần được minh chứng bởi con người, bởi đó là Lời phát xuất từ Thiên Chúa, vượt xa khả năng hiểu biết giới hạn của con người. Vì vậy, thay vì đòi hỏi bằng chứng, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy tin tưởng và hy vọng vào Lời Chúa. Chính khi đặt niềm hy vọng vào Lời Chúa, con người mới thực sự thoát khỏi bóng tối nghi ngờ, bước đi trong ánh sáng dẫn tới sự sống.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng thường đặt điều kiện với Chúa, đòi hỏi những dấu cụ thể thì mới chịu tin và bước theo Người. Nói cách khác, chúng ta hy vọng Chúa phải biểu lộ Người và quyền năng của Người theo cách chúng ta muốn. Tuy nhiên, niềm tin thật sự không đòi hỏi Chúa phải chứng minh theo quy luật của chúng ta. Niềm hy vọng vào Chúa không phải buộc Chúa theo ước muốn của mình. Trái lại, niềm hy vọng chân chính là thái độ của người khiêm tốn, sẵn sàng tin tưởng vào Lời Chúa, để ý Chúa dẫn lối dù chưa hiểu và thấy rõ hết ý nghĩa của Lời Chúa trong các biến cố. Chính niềm hy vọng ấy cho ta sức mạnh để vượt qua những thử thách, bóng tối của cuộc đời, giúp chúng ta vững tin rằng, cuối cùng, ánh sáng của Chúa sẽ chiến thắng mọi sự tối tăm của giới hạn con người, dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng hy vọng của đời con, xin giúp con đặt trọn niềm tín thác vào Lời Chúa. Dù giữa những lúc bóng tối bao trùm, dù khi con không thể hiểu hết được ý định của Chúa, xin cho con luôn vững lòng tin tưởng vào Ngài. Xin cho con cảm nghiệm sâu xa rằng, Lời Chúa chính là ánh sáng soi dẫn bước chân con, là nguồn hy vọng chắc chắn giúp con tiến về sự sống đời đời. Amen.

 

Comments are closed.